(Baonghean.vn) - Hai ngày nay, người dân xã Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của hai anh em ruột Bùi Văn Giáp (22 tuổi) và Bùi Văn Hoàng (17 tuổi) trú tại xóm Canh Sơn bị ngạt khí khi đi làm thuê ở Hà Nội.

Người thân bên bàn thờ và di ảnh hai anh em Bùi Văn Giáp và Bùi Văn Hoàng
Người thân bên bàn thờ và di ảnh hai anh em Bùi Văn Giáp và Bùi Văn Hoàng

Những ngày này, không khí tang thương vẫn bao trùm lấy người dân xóm nhỏ Canh Sơn. Vì cuộc sống nghèo khổ, người dân nơi đây lũ lượt theo nhau đi làm ăn khắp nơi, trong đó có gần 10 người ra làm việc tại khu vực chợ Ninh Hiệp, Hà Nội nơi xảy ra vụ việc ngạt khí máy phát điện xảy ra vào ngày 17/9 khiến 3 người tử vong, 3 người khác bị thương nặng.

Có mặt tại nhà vợ chồng ông Bùi Văn Sửu và bà Võ Thị Thanh bố mẹ của 2 anh em Bùi Văn Giáp và Bùi Văn Hoàng, không khí vô cùng buồn đau trong căn nhà nhỏ. Bà Thanh nằm bất động trên giường không gượng dậy nổi, anh em và bà con chòm xóm vẫn thay nhau túc trực, sẻ chia mất mát của gia đình.

Cuộc sống vợ chồng ông Sửu, bà Thanh phụ thuộc vào vài sào ruộng, để có tiền nuôi con 3 con: 2 trai, 1 gái ông Sửu đi làm thợ xây, còn vợ cáng đáng việc nhà, chăn nuôi nhưng cuộc sống vẫn khó khăn chồng chất.

Bà con hàng xóm đến chia buồn với gia đình 2 nạn nhân Bùi Văn Giáp và Bùi Văn Hoàng

Hàng xóm của gia đình đều hết lời khen khi nhắc đến các con của vợ chồng ông Sửu. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng từ nhỏ 3 anh em Giáp đều rất siêng năng, ngoan ngoãn. Giáp trước đây là học sinh chăm ngoan học giỏi nhưng vì điều kiện gia đình nên tốt nghiệp lớp 12, em không thi đại học mà quyết định ở nhà tìm việc làm.

Năm 2013, theo một số người trong làng, Giáp ra Hà Nội tìm việc và được nhận vào làm cho một gia đình chuyên kinh doanh quần áo ở chợ Ninh Hiệp. Nhờ siêng năng, thật thà Giáp được chủ nhà tin tưởng, coi như người thân trong gia đình. Công việc của em hằng ngày là bán hàng ở chợ Ninh Hiệp.

Một thời gian sau em gái của Giáp cũng theo anh ra xã Ninh Hiệp xin việc làm, hai anh em chắt chiu tằn tiện, tích góp được ít tiền bạc về phụ cha mẹ xây được ngôi nhà cấp 4.

“Riêng em út Bùi Văn Hoàng mới theo anh trai ra Hà Nội làm việc từ đầu năm nay, thấy các cháu chăm chỉ làm việc ai cũng mừng cho vợ chồng chú ấy, không ngờ lại đến nông nổi này. Có hai đứa con trai thì đều mất cả” - ông Nguyễn Đình Bá, người thân của gia đình chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Chinh, là thím ruột của Giáp và Hoàng đi giúp việc nhà ở gần khu vực hai cháu làm thuê cho biết: “Sáng sớm 17/9, tôi đang ở nhà chủ (cách chỗ hai cháu khoảng 1km) thì nghe bà chủ nhà ở ngoài chợ điện thoại về báo tin dữ. Tôi vội vàng chạy đến thì thấy người dân tập trung ở phòng trọ rất đông, vào trong thấy các cháu đang nằm bất động”.

Ngoài anh em Giáp và Hoàng, ở xóm Canh Sơn còn có 3 nạn nhân là em Lưu Thị Nhung (SN 2000), Trần Văn Sáng (Sn 1998), Đậu Thị Hằng (SN 1997) đang được cấp cứu ở bệnh viện và đều trong tình trạng nguy kịch.

Các gia đình nạn nhân đều là anh em, họ hàng với nhau nên nỗi đau của các gia đình và người dân trong xóm như nhân lên gấp bội. Bà con chòm xóm tập trung đến động viên, chia sẻ.

Bà Hoàng Thị Hoa, bà nội em Hằng đau đớn khi nhắc đến cháu gái.

Bà Hoàng Thị Hoa, 65 tuổi, bà nội em Hằng khuôn mặt mệt mỏi, không cầm được nước mắt khi nhắc đến cháu mình: “Tội nghiệp cháu tui, nó mới ăn hỏi hồi tháng 4, tính cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới vậy mà giờ nó đang nằm mê man bất tỉnh”.

Hằng là con thứ 2 trong gia đình có 4 chị em, bố mất sớm nên từ nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Một mình chị Nguyễn Thị Hạnh, mẹ Hằng vất vả mưu sinh nuôi đàn con nhỏ đang tuổi ăn học. Để có tiền nuôi con, chị nhận thêm ruộng khoán, xin chân phụ hồ nhưng vẫn không nuôi nổi cả 4 đứa ăn học.

Chị cả đã có gia đình riêng, biết hoàn cảnh gia đình, Hằng sớm nghỉ học đi làm để phụ mẹ nuôi hai em ăn học. Ngày 19/9 này là ngày giỗ của chồng nhưng chị Hạnh vẫn đang túc trực với con gái ở Hà Nội, trong căn nhà nhỏ, anh em chòm xóm đang chuẩn bị mâm cơm đơn sơ thay chị Hạnh để tưởng nhớ người đã khuất.

Trước đó, vào tối ngày 16/9 tại khu vực nhà xưởng thuộc xóm 3, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (Hà Nội) mất điện nên 6 công nhân lưu trú tại đây (làm thuê cho một cửa hàng ở chợ vải Ninh Hiệp) chạy máy phát điện để ngủ.

Sáng 19/9 khi người dân phát hiện ra, cả 6 công nhân đều nằm bất động. Tất cả các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (quận Long Biên, Hà Nội) cấp cứu. Trong đó 3 người đã tử vong, và 2 người là anh em ruột nói trên. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là ngạt khí.

Lan Thái

TIN LIÊN QUAN