(Baonghean.vn) - Vào cữ tháng 9- 10- 11 âm lịch hàng năm, sau con nước rằm, mồng 1, bà con xóm 1, 6, 7, 8 xã Hưng Nhân lại náo nức vào ngày hội bắt rươi.

Từng khoảnh ruộng được be bờ, quây kín lưới theo diện tích của từng hộ. Lúc thủy triều xuống, cũng là lúc rươi từ đất trồi lên để sinh sản, lúc này công việc người vớt rươi bắt đầu. Theo dòng nước, rươi tụ vào lưới, người bắt rươi chỉ việc chao vợt xúc lên. Cảnh tấp nập diễn ra từ khoảng 4h sáng cho đến lúc mặt nước trên ruộng khô kiệt. Con nước này, người dân Hưng Nhân thu chừng 1 tấn rươi. Với giá bán bình quân 350 nghìn đồng/1kg, người dân thu về chừng 350 triệu đồng/đêm. Ước chừng 1 vụ rươi ở đây, bà con thu chừng vài ba tỷ đồng, gấp 3 lần trồng lúa. Không phải nuôi, không phải chăm sóc, vì thế người dân ở đây gọi đó là "lộc trời".

Một số hình ảnh bà con xã Hưng Nhân (Hưng Nguyên) vớt "lộc trời" (ảnh chụp ngày 23/12):

Bà con be bờ vớt "lộc trời"
 
 
Cảnh vớt rươi
 
Thương lái phân loại, thu mua rươi ngay tại chân ruộng
 
 
 

Niềm vui sau mỗi lần vớt "lộc trời"

TIN LIÊN QUAN

Công Sáng