(Baonghean.vn) - Gặp đối thủ được đánh giá là mạnh nhất bảng SHB Đà Nẵng, các cầu thủ U.15 SLNA đã có một chiến thắng không thể thuyết phục hơn. Trong đó, cả 2 bàn thắng các học trò HLV Lê Văn Hùng ghi được đều mang dấu ấn từ những quả sút xa.

Sau khi khá bế tắc trong việc ghi bàn trước lối chơi chặt chẽ và phòng ngự khoa học của U.15 SHB Đà Nẵng trong hiệp 1, bước sang hiệp 2, U.15 SLNA bắt đầu triển khai nhiều mảng miếng tấn công đa dạng hơn.

 Thầy trò HLV Lê Văn Hùng đang thể hiện phong độ chói sáng tại vòng loại U.15 QG năm nay.
Các cầu thủ U15 SLNA đang thể hiện phong độ chói sáng tại vòng loại U.15 QG năm nay.

Bước ngoặt của trận đấu được ấn định ở ngay đầu hiệp 2 khi tiền đạo Ngô Văn Lương ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà U.15 SLNA. Bàn thắng xuất phát từ cú sút xa trái phá của tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh, thủ môn bên phía SHB Đà Nẵng không làm chủ được tình hình và, sau một  Ngô Văn Lương chỉ còn nhiệm vụ đưa bóng vào lưới trống.

Dù bừng tỉnh sau bàn thua đầu tiên, SHB Đà Nẵng vẫn không thể nào cải thiện được thế trận ở những phút còn lại của trận đấu và hệ quả là đội khách đã phải nhận thêm một bàn thua chỉ sau đó chưa đầy 10 phút. Lần này, Trần Mạnh Quỳnh tự mình lập công bằng một cú nã đại bác bằng chân trái, bóng ghim vào góc cao khung thành thủ môn SHB Đà Nẵng trong sự vui mừng của khán giả có mặt trên sân Vinh. Ở những phút thi đấu còn lại, U.15 SLNA thay đổi chiến thuật và chơi phòng ngự phản công hợp lý. Và 2 – 0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.

Thủ môn U15 SHB Đà Nẵng bất lực nhìn bóng bay vào lưới

Chiến thắng thứ 4 liên tiếp này của U.15 SLNA khiến các khán giả và TGĐ Nguyễn Hồng Thanh có mặt trên khán đài hết sức hài lòng. Với thành tích này, U.15 SLNA tiếp tục giữ vững ngôi đầu với 12 điểm tuyệt đối, bỏ xa các đội xếp sau 7 điểm là U.15 Nam Định, U.15 Hà Tĩnh, U.15 SHB Đà Nẵng và U.15 Thừa Thiên Huế.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN