Vòng 8 V.League 2022: Ngoại trừ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, các đội khách đều thua ảnh 1
Bảng xếp hạng V.League 2022 sau vòng 8, Sông Lam Nghệ An tụt xuống thứ 3. Ảnh: VPF

SHB.Đà Nẵng - Sông Lam Nghệ An (3-1): Bất ngờ lớn nhất của vòng 8 này khi chủ nhà SHB.Đà Nẵng tập trung phòng ngự số đông, chỉ dùng 2 cầu thủ trẻ Phi Hoàng (2003) và Đình Duy (2002) ở tuyến trên đã khiến cho Thái Bá Sang, Hoàng Văn Khánh tối tăm mặt mũi. Rõ ràng, với chiến thắng 3-1, trong thế quân số thiếu hụt, Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng ở một đẳng cấp khác so với người đồng nghiệp phía Sông Lam Nghệ An. Từng là trung vệ của đội tuyển quốc gia hẳn Huấn luyện viên Huy Hoàng sẽ biết cách làm thế nào để các học trò kèm người một cách hiệu quả hơn.

Nam Định - Viettel (1- 0): Với phong độ hiện tại, Câu lạc bộ Viettel là đội bóng được đánh giá cao hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng áo lính thắng tới 4 và chỉ 1 lần thất bại khiến họ càng tự tin. Trong khi đó, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ hiện đang có phong độ kém thuyết phục khi chỉ biết đến hòa và thua từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, được thi đấu trên chảo lửa Thiên Trường, lại gặp may mắn đội chủ nhà Nam Định đã có chiến thắng đầu tiên 1-0 nhờ pha phản lưới nhà của hậu vệ Thanh Bình.

Hải Phòng - T.Bình Định (3-1):Đâu khó có Rimario, với cú đúp bàn thắng trong chiến thắng 3-1, đội chủ nhà đã vươn lên ngôi đầu còn cầu thủ Jamaica dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V.League 2022 (8 bàn). Sự trở lại của Hải Huy đã khiến tuyến giữa của Hải Phòng thêm mạnh lên. “PSG của Việt Nam” chỉ có được 1 bàn thắng của tuyển thủ quốc gia Hồ Tấn Tài là chưa đủ.

Văn Toàn (HAGL) là cầu thủ ấn tượng nhất vòng đấu này. Ảnh: VPF

HAGL- B.Bình Dương (2-1):Khi đã thông nòng bằng 2 chiến thắng liên tiếp thì lối đá của HAGL trở nên biến hóa khôn lường. HLV Kiatisak không ngần ngại đẩy cao đội hình chơi tấn công từ những phút đầu tiên. Họ kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến để đẩy B.Bình Dương lùi sâu về phần sân nhà. Khi Công Phượng chấn thương thì gánh nặng ghi bàn dồn vào đội trưởng Văn Toàn, người đã 7 trận tịt ngòi.

Phút 11, sau pha phạt góc của Xuân Trường, Văn Toàn có cú đánh đầu nối cận thành làm tung nóc lưới thủ thành Đức Cường mở tỷ số 1-0. Không lâu sau Minh Vương có cú tỉa bóng điệu nghệ cho Brandao thoát xuống đối mặt với Đức Cường nhưng tiền đạo người Brazil đã chơi rất đồng đội “tặng” Văn Toàn bàn thắng trước khung thành bỏ ngỏ nhân đôi cách biệt 2-0. Dù rất nỗ lực nhưng cuối trận B.Bình Dương chỉ gỡ được 1 bàn.

Hà Nội FC - Sài Gòn FC (3-1):Đội khách Sài Gòn FC đã phải ra sân với đội hình 100% nội binh vì các ngoại binh của họ quá tệ hoặc dính thẻ phạt. Khán giả Thủ đô chỉ quan tâm xem sau 19 tháng Văn Hậu vào sân thi đấu như thế nào và những ai sẽ ghi bàn cho Hà Nội FC. Chỉ mất 7 phút, đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số do công của tiền đạo Siladi. Trung vệ Thành Chung phạm lỗi với Hồng Sơn trong vòng cấm địa và trên chấm 11m, Mạnh Cường thực hiện thành công cú sút penalty, gỡ hoà 1-1 cho đội khách. Tung các cầu thủ dự bị vào sân nhưng chủ nhà Hà Nội FC vẫn dễ dàng có chiến thắng 3-1.

TP.HCM - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (1-0): 7 trận đã thi đấu, TP.HCM chỉ mới ghi được đúng 3 bàn thắng, nhưng lại thủng lưới đến 7 bàn. Điều này khiến cho đội khách Hà Tĩnh tự tin tấn công ngay trên sân Thống Nhất. Ngay phút thứ 3, từ cú đá phạt góc, trung vệ Văn Nam đã có pha đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Điều này cho phép đội khách của HLV Thành Công được phép chơi phòng ngự phản công bằng đội hình 4-1-4-1 quen thuộc, Paollo đá cao nhất là liên tục uy hiếp khung thành thủ môn Tiến Dũng. Sau khi Paollo nâng tỷ số lên 2-0 thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đá chậm lại, chơi rập rình và phải đến phút 90+5 thì Tùng Quốc mới gỡ được 1 bàn.

Với 3 trận thua liên tiếp, thầy trò HLV Trần Minh Chiến đã lui về cuối BXH cùng với Sài Gòn FC. Trong khi đó, HAGL của Kiatisak đã bám sát Sông Lam Nghệ An khi cùng có 13 điểm. Sau vòng đấu này, các đội được phép tăng cường ngoại binh để chuẩn bị cho đợt về đích của lượt đi V.League 2022.