Với "Tiếng chim Tà vặt"

Đâu phải con chim lạ hót chơi 
Cũng chẳng theo sáo sậu tụ bầy
                                  trên cành cao chót vót
Rậm rịt bồ chao, sặc sỡ vẹt mỏ đỏ
Tà vặt ơi, tiếng chim như lọ vỡ
Rơi lả tả giữa đồi hoang níu nón mũ người qua
Chiều cô độc ngồi thu lu trên đá
Đôi chân như củi gầy đá có buồn không
Sao chim cứ sục tìm những miền hoang mạc
Thao thiết gọi mùa...
Ôi, tiếng chim ướt sũng đêm mưa
Những mảnh vỡ cứa vào sự ồn ào nhàm chán
Lay gọi ta tìm về miền thẳm xanh trong trẻo 
                                           của chính mình
Đã bị vùi lấp!
Võ Văn Vinh
(Kính tặng nhà thơ Thạch Quỳ)

Tin mới