Vòng đấu này, 2 đội bóng đóng quân tại Thủ đô đều thua trận, trong đó, Hà Nội FC thua đậm 0-3 ngay trên sân nhà trong 1 trận đấu cả huấn luyện viên Chun Jae-Ho lẫn cầu thủ đều có nhiều vấn đề đáng nói.

Becamex Bình Dương- Viettel (1-2):Trước trận đấu với Viettel, chủ nhà Bình Dương mới chỉ giành 1 trận thắng trong 6 trận đá trên sân Gò Đậu, còn lại hòa 2 trận, thua 3 trận. Chưa kể, họ vừa thua liên tiếp 2 trận và vòng 14 họ thua đậm Bình Định với tỷ số 1-4, nên không nhiều người cho rằng, thầy trò huấn luyện viên Lư Đình Tuấn có nhiều cơ hội có điểm. Nhất là khi đội khách Viettel đang rất hưng phấn do vừa có 3 trận thắng liên tiếp. Văn Vũ và Tiến Linh đã tỏa sáng để đem về chiến thắng 2-1 cho Bình Dương và khiến Viettel có trận thua thứ 6 của mùa giải.

V.League 2022: Hà Nội FC vẫn sáng cửa vô địch; Sông Lam Nghệ An trượt tốp 3 ảnh 1
“Chiến hạm Đỏ” của Lee Nguyễn đang chìm dần. Ảnh: VPF

Hà Nội FC- Topenland Bình (0-3):Topenland Bình Định chính là đội đã từng thắng Hà Nội FC 1-0 vào tháng 4/2021, kể từ đó đến nay Hà Nội FC bất bại sân Hàng Đẫy. Topenland Bình Định đá sân khách còn tốt hơn sân nhà, họ cùng với Hà Nội FC đã có 4 trận thắng khi rời sân nhà. “PSG Việt Nam” trình làng thủ môn Đội tuyển quốc gia Văn Lâm, làm nản lòng các chân sút chủ nhà. Bộ 3 Hendrio, Rafaelson, Lynch liên tiếp tấn công vào vị trí Duy Mạnh, được cho là mắt xích yếu nhất của hàng hậu vệ 100% nội binh của đội bóng đang đứng đầu bảng xếp hạng. Đầu hiệp 2 trong pha bức tốc bên cánh trái Rafaelson đã có bàn thắng đầu tiên. Cú sút penalty theo kiểu Panenka sau pha phạm lỗi của Duy Mạnh hay cú tâng bóng điệu nghệ nâng tỷ số lên 3-0 của cầu thủ Brazil này đã khiến cổ động viên đất Võ mãn nhãn.

Những tấm thẻ đỏ dành cho Duy Mạnh (Hà Nội FC), Lynch (Topenland Bình Định) sau pha va chạm cuối trận đấu và tấm thẻ vàng dành cho nhà cầm quân Chun Jae-Ho cho thấy sự bất lực của đội chủ nhà Hà Nội FC.

Sau trận thua Đông Á Thanh Hóa 1-0, Sông Lam Nghệ An chỉ còn mục tiêu tốp 3. Ảnh: SLFC

Đông Á Thanh Hóa - Sông Lam Nghệ An (2-0):Văn Đức xuống sức, Xuân Mạnh chuyền hỏng nhiều, các ngoại binh Oseni, Olaha không thể thắng trung vệ Gustavo Santos của đội chủ nhà khiến Sông Lam Nghệ An đành thúc thủ trên sân Thanh Hóa. Cú đúp bàn thắng của tiền vệ người Brazil Paulo Pinto trong ngày họ không có Huấn luyện viên trưởng Petrovic đã giúp họ kiếm được 1 tỷ đồng tiền thưởng.

Công Phượng không giúp HAGL có được trận thắng trên sân Pleiku. Ảnh: VPF

Hoàng Anh Gia Lai- Sài Gòn (1-1):Sau 2 trận thua liên tiếp, Hoàng Anh Gia Lai đã được gặp đối thủ Sài Gòn FC vừa được đổi ông chủ mới. Lối chơi phủ đầu của đội chủ sân Pleiku đã khiến đội khách gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Sau hiệp đầu không có bàn thắng ngay ở đầu hiệp 2, Kiatisak đã tỏ rõ tham vọng lấy trọn 3 điểm trước Sài Gòn FC khi sẵn sàng rút tiền vệ trung tâm Xuân Trường ra thay vào tiền đạo mục tiêu là Bruno. Vị thuyền trưởng của Hoàng Anh Gia Lai yêu cầu các học trò chuyền bóng với tốc độ cao hơn để tìm khoảng trống bên hàng thủ đối phương. Tuấn Anh đã chọc khe cho Văn Sơn phá bẫy việt vị ghi bàn 1-0 nhưng sai lầm mất bóng của Văn Việt đã giúp Đỗ Merlo ghi bàn bằng đầu đúng giây cuối cùng gỡ hòa 1-1.

SHB.Đà Nẵng- Hải Phòng (0-2): Đang có 3 trận thua nên chủ nhà SHB.Đà Nẵng kỳ vọng sẽ có được 3 điểm trước Hải Phòng đòi lại món nợ 1-0 lượt đi. Nhưng Mpande thi đấu quá xuất sắc đã ghi bàn mở tỷ số đầu hiệp 2, còn Rimario cho thấy mình còn biết kiến tạo cho đồng đội Văn Minh nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 90+2. Chiến thắng này khiến họ chỉ còn kém Hà Nội FC 4 điểm, tạm xếp thứ 3 cùng điểm với Bình Định.

TP.HCM-Nam Định (0-1): Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã thổi được lửa vào tinh thần thi đấu của các cầu thủ Nam Định trong “trận cầu 6 điểm”. Kèm chặt Lee Nguyễn và không cho Hoàng Thịnh sút xa, rập rình chờ cơ hội, làm đúng yêu cầu của nhà cầm quân mới đến Nam Định là đội bóng thành Nam đã có chiến thắng. Thủ môn Bùi Tiến Dũng và 3 hậu vệ chủ nhà không thể kèm nổi Mạnh Hùng trong 1 pha đột phá ghi bàn từ góc hẹp.

Dù thua, Hà Nội FC vẫn sáng cửa vô địch V.League 2022 nhưng 2 đội bóng chủ sân Thống Nhất thì lâm nguy thực sự.