(Baonghean.vn) - Người ta bảo, HLV bóng đá là một trong những nghề bạc bẽo nhất. Nhưng với Ranieri không đúng như vậy, ít ra là vào thời điểm này.

Hôm 7/2, trên trang chủ CLB Leicester City có đăng thông báo với nội dung: “Trước những lời đồn đoán gần đây, Leicester City muốn làm rõ rằng, đội bóng luôn dành sự ủng hộ tuyệt đối cho HLV Claudio Ranieri (...) Toàn bộ thành viên CLB cam kết đứng phía sau Ranieri, cùng chung tay vượt qua những thử thách phía trước”. Vậy là, chiếc ghế của vị chiến lược gia người Italia ở sân King Power vẫn vững như bàn thạch, bất chấp thành tích bết bát của Leicester City trong mùa giải năm nay, đặc biệt là Premier League.

HLV Ranieri cùng các học trò viết nên “câu chuyện cổ tích” khi vô địch Premier League 2015 – 2016. Ảnh: Internet.
HLV Ranieri cùng các học trò viết nên “câu chuyện cổ tích” khi vô địch Premier League 2015 – 2016. Ảnh: Internet.

Bóng đá hiện đại, kiên nhẫn đã trở thành một thứ xa xỉ. Mỗi khi đội bóng thi đấu không tốt hoặc không vừa lòng các ông chủ, người đầu tiên phải “giơ đầu chịu báng” không ai khác ngoài HLV trưởng. Tuy nhiên, Claudio Ranieri lại không rơi vào tình cảnh bi thảm như vậy, dù ông hoàn toàn xứng đáng nhận điều đó.

Tính đến vòng đấu thứ 24 tại Premier League 2016/2017, Leicester City mới chỉ có vỏn vẹn 21 điểm, tạm xếp ở vị trí thứ 16 cách khu vực nguy hiểm với 1 điểm mong manh. Nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch đã vượt khỏi tầm tay Mahrez và các đồng đội, thậm chí đến khả năng trụ hạng cũng muôn vàn khó khăn.

Thật lạ! Không một ai ở sân King Power từ BLĐ, các cầu thủ và người hâm mộ đội bóng này thể hiện thái độ mất niềm tin với HLV có biệt danh “gã thợ hàn”. Đây là điều hết sức bất ngờ không riêng gì CLB Leicester City mà trên cả bình diện bóng đá thế giới.

Còn nhớ, trước thềm mùa giải năm ngoái, các ông chủ của “bầy cáo” đã đưa ra quyết định chóng vánh gây sửng sốt khi sa thải “công thần” Nigel Pearson, người có công đưa Leicester City từ giải hạng nhất Anh lên Premier League và trụ hạng thành công với “cuộc chạy trốn tử thần” hết sức ngoạn mục. Nguyên nhân “trảm” HLV Nigel Pearson khá đơn giản, vì mâu thuẫn với 2 ông chủ người Thái (Vichai và Aiyawatt).

Ở thời điểm hiện tại, dưới sự dẫn dắt của HLV Claudio Ranieri, Leicester City đang tuột dốc không phanh tại Premier League, nguy cơ trở lại giải đấu hạng dưới của “xứ sở sương mù” đang rõ mồn một thì vị chiến lược gia sinh năm 1951 vẫn không hề hấn gì. Biết là, Claudio Ranieri có chiến tích giúp Leicester City đăng quang ngôi vô địch Premier League 2015/2016, nhưng thiếu gì HLV phải “ra đường” ngay khi làm được điều đó cho đội bóng của họ cách đó chưa lâu. Chẳng nhìn đâu xa, HLV Mourinho là kẻ thấm thía nhất từ sự bạc bẽo của các ông chủ CLB.

Ngày 17/12/2015, nghĩa là chỉ còn cách lễ giáng sinh đúng 1 tuần, “người đặc biệt” đã phải khăn gói rời Staford Bridge trong cay đắng do quyết định sa thải của chủ tịch Abramovic. Thời điểm HLV Mourinho rời Chelsea, Premier League mới trải qua 16 vòng đấu và đội bóng của ông đang nằm ở nửa cuối bảng xếp hạng với vị trí thứ 16 (giống Leicester lúc này). Điều đáng nói, 7 tháng trước chính vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha vừa mang về cú đúp danh hiệu (Premier League và cúp Liên đoàn Anh) cho đội chủ sân Stamford Bridge.

Hay như HLV Carlo Ancelotti ở Real Madrid vài mùa giải trước. Đến sân Bernabeu để ngồi vào chiếc ghế trống của Mourinho để lại, ngay lập tức cựu HLV AC Milan đã chứng tỏ được tài năng của mình khi dẫn dắt “đội bóng hoàng gia” lên ngôi vô địch Champions League 2013 – 2014, giải cơn khát kéo dài hơn 1 thập kỷ (kể từ năm 2002). Tuy nhiên, ở mùa giải 2014 – 2015, Real Madrid trắng tay trên cả 3 đấu trường Champions League, La Liga, cúp Nhà vua, Carlo Ancelotti đã bị chủ tịch Florentino Perez sa thải không thương tiếc, cho dù các cầu thủ và người hâm mộ Los Blancos vẫn dành sự ủng hộ cho vị chiến lược gia người Ý.

Dù Leicester City đang thi đấu thất vọng, HLV Ranieri vẫn nhận được sự ủng hộ của BLĐ và người hâm mộ đội bóng. Ảnh: Internet.

Nhắc đến Mourinho và Ancelotti, những HLV top đầu thế giới bóng đá trong nhiều năm qua, để thấy được sự bạc bẽo của nghề HLV. Vì thế, với một chiến lược gia tầm như Claudio Ranieri thì vận mệnh cũng chỉ ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Những tưởng, chuỗi trận thất vọng vừa qua sẽ là “giọt nước làm tràn ly”, lấy sạch lòng kiên nhẫn của 2 ông chủ người Thái và các cổ động viên Leicester City, khiến vị HLV 65 tuổi phải xách vali rời khỏi sân King Power như đa phần các đồng nghiệp khác rơi vào tình cảnh tương tự. Ấy vậy, lại xẩy ra điều ngược lại, Claudio Ranieri vẫn tại vị một cách an toàn.

“Lò xay HLV” đã vào guồng ở khắp châu Âu, chỉ tính riêng Premier League đã có 3 người vừa rơi vào tình trạng thất nghiệp (Guidolin, Alan Pardew, Mike Phelan) nhưng vị chiến lược gia người Ý chẳng hề hấn gì, đúng là kỳ lạ. Chưa biết, Claudio Ranieri có giúp Leicester City trụ hạng được không, với hành xử đầy tình nghĩa của ban lãnh đạo và người hâm mộ của đội bóng dành cho ông cũng khiến các HLV phải ngưỡng mộ. Thêm một lần nữa người ta phải nhắc về “câu chuyện cổ tích” ở sân King Power, hậu vô địch.

                                                                             Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN