(Baonghean.vn) - Một tháng Năm nữa lại về trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tháng Năm sinh nhật Bác, cũng là thời điểm người dân khắp mọi miền đất nước có được kỳ nghỉ dài mừng ngày đất nước giải phóng, mừng ngày Quốc tế Lao động. Dòng người trở về quê hương của Người với những tình cảm thương liêng.

Ngay từ đầu dịp lễ 30/4 - 1/5, hàng ngàn đoàn khách trong và ngoài nước nô nức hành hương về làng Sen quê Bác.
Ngay từ đầu dịp lễ 30/4 - 1/5, hàng trăm đoàn khách trong và ngoài nước nô nức hành hương về làng Sen quê Bác. 
Chương trình về nguồn là một trong những hoạt động được nhiều trường mầm non chú trọng. Trong ảnh, đoàn học sinh trường mầm non Hưng Chính (Tp Vinh) xếp hàng vào thăm khu di tích.
Các em nhỏ vừa đi, vừa hỏi những câu chuyện về Bác Hồ. 
Những câu chuyện về Bác Hồ được các thuyết minh viên khu di tích kể lại như nâng bước các em trong tương lai.
Đoàn lữ hành của Công ty Canon Việt Nam chụp hình lưu niệm trước cổng vào Khu di tích Kim Liên. Theo thống kê của Khu Di tích, ngay từ ngày đầu của dịp nghỉ lễ đã có 539 đoàn, với 21.600 lượt người tham quan.
Sau khi tham quan khu di tích, nhiều du khách tìm đến các quầy hàng lưu niệm để chọn mua vài sản phẩm đặc trưng về làm kỷ niệm.
Sau khi thăm Quê Nội làng Sen, các đoàn khách đến làng Hoàng Trù - quê Ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày 30/4 - 1/5, rất nhiều Cựu chiến binh khắp mọi miền đất nước về với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh để tỏ lòng tri ân.
Những bông sen tháng Năm đã bắt đầu khoe sắc, điểm tô thêm vẻ đẹp bình dị, thiêng liêng nơi chốn quê hương Người...

 Thành Cường

TIN LIÊN QUAN