(Baonghean) - Hang Thằm Lạn ở ngay đầu bản Xốp Tụ xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, cách thị trấn Mường Xén chừng 45km, cạnh con đường liên xã nối liền các xã Mỹ Lý - Huồi Tụ - Phá Đánh. Thằm Lạn, theo tiếng Thái có nghĩa là “vạn người”.

Nhìn từ đằng xa, Thằm Lạn kín đáo nương mình vào vách núi. Thế nhưng, khi bước vào trong, một thế giới kỳ lạ hiện lên đầy lý thú. Những nhũ đá, màng rêu trên vách hang hệt như bầy khủng long thời tiền sử vẫn trình chiếu trên phim ảnh. Một ngách hang khác y như buồng ngủ của một vị vua chúa nào đó với đầy đủ giường, gối. Trải dọc suốt nền hang dài khoảng 300m này là những viền đá xếp tựa thửa ruộng bậc thang của một bản làng trù phú . Người dân địa phương gọi hang là  “Thằm Lạn” ý nói hang rộng, có thể cùng lúc chứa được vạn người.

Trước hang là những mỏm đá núi hình thù bắt mắt.
Trước hang là những mỏm đá núi hình thù bắt mắt.
Khối đá hình thù như những chiếc chum khổng lồ lồng vào nhau.
Vẻ đẹp cửa hang Thằm Lạn.
Vách hang giống như một bức phù điêu cổ.
Ngọn núi đá nằm bên cạnh dòng khe Tụ là nơi có hang “vạn người”.

Hồ Phương