(Baonghean.vn) - Lên với bản vùng cao xứ Nghệ, mọi người sẽ thực sự bị cuốn hút trước vẻ đẹp và trang phục sặc sỡ của những thiếu nữ Mông. Chị em người Mông đẹp e ấp nhưng rắn rỏi, khỏe khoắn với bước chân nhanh nhen...

Đi giữa núi rừng, rất dễ nhận ra những thiếu nữ Mông bởi trang phục cầu kỳ và rực rỡ của họ
Đi giữa núi rừng, rất dễ nhận ra những thiếu nữ Mông bởi trang phục cầu kỳ và rực rỡ của họ
Trong ảnh là một thiếu nữ Mông ở Mường Lống làm duyên trong vườn cải rực hoa.
Một thiếu nữ Mông bản Huồi Giảng (Kỳ Sơn) trên đường đi hội
Vẻ đẹp khỏe khoắn, đôi mắt một mí, gương mặt ửng hồng là một "đặc trưng" của thiếu nữ người Mông
Các thiếu nữ Mông chơi trò ném pò po trong ngày hội.
Trang phục truyền thống rất được người Mông chú trọng giữ gìn. Không chỉ trong lễ hội, thiếu nữ Mông mới dùng đến trang phục dân tộc mà trong nhiều trường học, các nữ sinh còn mặc nó trong lễ chào cờ đầu tuần.
Và không thể thiếu một chiếc ô trên tay. Hoa văn trên váy áo của họ đều được thêu bằng tay.
Người Mông Nghệ An chủ yếu sống ở vùng cao Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong.
Thật khó cưỡng trước vẻ đẹp của thiếu nữ Mông giữa núi rừng miền Tây. Trong ảnh, một chàng nhiếp ảnh gia đến từ Hà Nội tỏ ra vô cùng thú vị khi tìm đến những bản Mông ở Kỳ Sơn xứ Nghệ.
Hứa hẹn một nhan sắc trong tương lai
Trong vườn hoa đào...
...và vườn hoa cải rực rỡ này, những thiếu nữ Mông cũng rực rỡ và xinh đẹp như những đóa hoa.

 Sách Nguyễn- Hữu Trung

TIN LIÊN QUAN