(Baonghean.vn) - Mang khối u nặng gần 40 kg trong suốt 6 năm trời, Nguyễn Văn Sơn (xóm Dốc Sư, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ) mong mỏi một cơ hội để được phẩu thuật.

Nguyễn Văn Sơn, năm nay 34 tuổi, sinh ra trong gia đình gồm 4 anh chị em, bố mẹ đều là những người nông dân chất phác ở xóm Dốc Sư, xã Kỳ Sơn (Tân Kỳ). Tuy nhiên, khác với 3 anh chị em trong nhà, từ khi sinh ra Sơn đã mang dị tật bẩm sinh, với đôi chân bên cao bên thấp.

Vượt lên mặc cảm, chàng trai vẫn luôn lạc quan yêu đời. Mỗi ngày đi học Sơn đều được các bạn chở tới trường. Tuổi thơ gắn liền với những trang sách và những ngày tháng chăn trâu cắt cỏ cùng bạn bè. Bằng sự nỗ lực của bản thân Sơn còn giành được nhiều thành tích cao trong học tập, vẫn luôn là niềm tự hào của gia đình.

Tưởng rằng con đường tương lai đang mở ra với Sơn nhưng vào một ngày tháng 6 năm 2011, hy vọng đó hoàn toàn bị dập tắt. Năm ấy Sơn mới 24 tuổi, cái tuổi sung sức tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ với bao ước mơ hoài bão lớn lao. Bất ngờ chỉ trong một ngày Sơn cảm thấy cơ thể mình trở nên bất thường, từ phần mông trở xuống đùi trái bị phù to, căng cứng, Sơn có cảm giác như trọng lượng cơ thể mình bị nén hết xuống chân. Cơn đau ập đến bất ngờ khiến Sơn ngất lịm đi.

Khối u quá lớn khiến Sơn rất khó khăn trong việc di chuyển.

Gia đình hoảng hốt đưa Sơn tới bệnh viện, từ tuyến huyện xuống tỉnh rồi Sơn được chuyền máu và đưa đi Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Ở đây bác sĩ chuẩn đoán Sơn bị vỡ mạch máu dẫn đến phù nề, theo đó những cơ đau hành hạ Sơn đến mê man bất tỉnh. Với những cái lắc đầu của các bác sĩ, Sơn bị bệnh viện trả về. Vì gia cảnh quá khó khăn và nếu phẫu thuật khối u có thể ảnh hưởng tới tính mạng nên thương con, bố mẹ đành đưa Sơn về trong sự đau xót ngậm ngùi. Và cũng từ đó cuộc sống của Sơn gắn liền với những cơn đau không hồi kết.

Hàng ngày Sơn phải mang khối u nặng hơn 40kg trên cơ thể mình. Khá khó khăn, nhưng ban đầu Sơn vẫn có thể đi lại, làm các việc vặt trong nhà. Nhưng càng ngày, khối u mỗi lúc một to hơn khiến Sơn không thể tự mình di chuyển. “Bây giờ chỉ biết nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều cần người khác giúp đỡ” - khuôn mặt Sơn buồn rầu trước sự bất lực của bản thân.

Những bước đi nặng nhọc, lê chậm rãi từ giường ra tới cửa phải mất hàng chục phút, chưa nói những lúc khối u phát tác cảm giác đau đớn khiến Sơn không ngủ được nhiều ngày liền, khuôn mặt già đi trông thấy, đôi mắt quầng sâu. Máu từ khắp cơ thể tụ lại ở phần mông xuống tới đầu gối chân trái của anh, khiến khu vực này phình to gấp nhiều lần so với người bình thường. Khi ấy người Sơn xanh xao, gầy guộc đến đỗi không thể nhận ra. Những người thân nhìn Sơn chịu đựng mà không khỏi đau xót, quay lưng lau vội nước mắt. Nhưng cũng có nhiều người nhìn anh như một vật thể lạ, không ai dám đến gần ...

Để phẩu thuật, giải phóng khối u khỏi cơ thể, chi phí dự kiến lên tới 250 triệu đồng.

Khối u khiến Sơn luôn trong tình trạng thiếu máu nghiêm trọng và có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Năm 2015, khối u khổng lồ căng mọng và bị vỡ khiến dịch và máu đông thoát ra rất nhiều. Thời điểm đó cả gia đình tưởng chừng sắp mất đi đứa con trai tội nghiệp. Nhưng dường như cơn đau làm Sơn chai sạn đi cảm giác sợ hãi là gì. Khi khối u căng cứng bởi những cục máu đông Sơn thường phải lấy tiêm dùng cho trâu bò hút hoặc đầu dao nhọn đâm rồi nặn dịch và máu đông ra, công việc ấy kéo dài cả tuần liền cho tới khi khối u xẹp bớt. Không hề đau đớn sợ hãi, ngược lại giúp Sơn giảm bớt trọng lượng khối u, bớt đau đi phần nào. 

Tuy nhiên, sau mỗi lần như thế, để lấy lại sức cho Sơn, gia đình lại phải đưa Sơn đi chuyền máu. Mỗi lần chuyền máu là Sơn phải đi gần 100 cây số, cứ mỗi lần như vậy chuyền 8 bịch 250ml máu. Sau đợt chuyền máu thì Sơn mất cảm giác đau đớn được 1 tuần rồi đâu lại vào đấy. Khối u lại ngày một to dần, còn Sơn thì héo mòn từng ngày vì bệnh tật.

Sơn muốn kết thúc tình trạng này càng sớm càng tốt. Nhưng chi phí phẫu thuật lên tới 250 triệu mặc dù đã có bảo hiểm và chưa kể các khoản khác, điều đó nằm ngoài tầm với của gia đình Sơn sau thời gian chạy chữa đã 6 năm qua. Vì vậy với Sơn cũng như gia đình hiện nay tha thiết mong sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để thực hiện ước mơ giải phóng đôi chân khỏi khối u quái ác đã đeo đẳng bao năm trời./.

Thái An

TIN LIÊN QUAN