(Baonghean.vn) Trước trận bán kết U23 Việt Nam - U23 Indonesia vào chiều 19/11, người hâm mộ Việt Nam hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra tại "chảo lửa" Gelora Bung Karno. Nhưng, điều ước đó đã không trở thành hiện thực, U23 Việt Nam đành tạm biệt giấc mơ vàng SEA Games khi để thua 0-2. Điều đáng buồn đây lại là một trận thua "tâm phục khẩu phục" mà giới chuyên môn và người hâm mộ dự đoán trước.



Qua các trận đấu vòng bảng, U23 Việt Nam đã trình diễn một lối đá làm cho người hâm mộ không khỏi lo lắng. Rất may là chúng ta chỉ phải đương đầu với những đối thủ khá nhẹ ký nên vẫn bước vào trận bán kết với tư cách là đội dẫn đầu bảng B. Với tinh thần lạc quan, nhiều người còn nghĩ chắc hẳn HLV Falko Goetz còn dấu bài, các cầu thủ chưa bộc lộ hết khả năng.



Ai cũng hy vọng bước vào trận bán kết, U23 Việt Nam sẽ trình diễn một bộ mặt khác để đối chọi lại đội chủ nhà đang hừng hực khí thế. Nhưng sự hồi hộp, hy vọng chỉ kéo dài đến phút 61 khi cầu thủ Patrich mở tỉ số cho U23 Indonesia. Chưa dừng lại đó, phút 89, Bonai đã làm quặn thắt hàng triệu trái tim người hâm mộ U23 Việt Nam bằng bàn ấn định tỉ số 2-0.



Dù đã rất cố gắng, nhưng các cầu thủ của chúng ta không thể hoàn thành giấc mơ "đổi màu huy chương" tại SEA Games 26 sau thất bại trước một Indonesia mạnh hơn về mọi mặt. Trận đấu này các cầu thủ của chúng ta đã nỗ lực hết sức, nhưng sự cố gắng đó không đủ để khỏa lấp những lỗ hổng về con người và lối chơi. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam có cảm giác như trình độ bóng đá của chúng ta đang "thụt lùi" khi ngày mỗi ít đi những cầu thủ "ngôi sao" có thể gây đột biến và cầm chịch trận đấu. Lối chơi của chúng ta vẫn chưa định hình, bản lĩnh, phong độ thi đấu vẫn còn trồi sụt, điều này đã phản ánh một cách sinh động qua các trận đấu ở SEA Games 26.



Trong bóng đá, thắng thua là chuyện bình thường, nhưng với những con người và lối chơi này, người hâm mộ bóng đá Việt Nam không thể không lo lắng cho tương lai của bóng đá nước nhà khi mà các đối thủ trong khu vực ngày càng lớn mạnh.



Tạm biệt giấc mơ vàng của bóng đá nam tại SEA Games đã kéo dài đằng đẵng hơn 50 năm. Người hâm mộ đành chờ kỳ SEA Games 27 diễn ra tại Myanmar sau 2 năm nữa.

Đức Dũng