U23 Việt Nam đã sụp đổ kể từ thời điểm bị mất người. Ảnh: VFF

Tham gia Giải giao hữu Doha Cup 2023, U23 Việt Nam sẽ phải đối đầu với đội bóng rất mạnh ở châu Á - U23 Iraq. Đây cũng là trận đấu quốc tế đầu tiên của huấn luyện viên Troussier trên cương vị dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam.

Với ý nghĩa chỉ là một trận đấu thuộc giải giao hữu, thế nên kết quả của màn so tài này giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq không quá quan trọng với vị chiến lược gia người Pháp. Mục đích chính của ông Troussier là muốn kiểm tra năng lực, bản lĩnh của từng cầu thủ. Bên cạnh đó, sau quá trình tập luyện kéo dài hơn 1 tháng, giúp ông đánh giá lại lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam, nhằm hướng đến SEA Games 32.

U23 Việt Nam gặp đôi chút bất lợi khi phải thi đấu ở khung giờ rất muộn (2h45 giờ Việt Nam). Tuy nhiên trước giải, ông Troussier đã cho học trò làm quen với khung giờ tương tự, nên các cầu thủ Việt Nam có lẽ sẽ không quá bỡ ngỡ với khung giờ này.

Được đánh giá cao hơn nên không quá bất ngờ khi U23 Iraq đã làm chủ hoàn toàn thế trận ngay khi tiếng còi khai cuộc được vang lên. Để hạn chế sức mạnh của đối phương, các tuyến của U23 Việt Nam buộc phải lùi sâu bên phần sân nhà để chống đỡ.

Tuy nhiên, trước sức ép khủng khiếp của đội bóng đến từ Tây Á, hàng thủ của U23 Việt Nam đã phải mắc sai lầm. Tình huống diễn ra ở phút thứ 23, Tuấn Tài có đường căng ngang bất cẩn để cầu thủ U23 Iraq cướp được bóng. Nhằm tránh cho khung thành của Văn Chuẩn rơi vào tình huống nguy hiểm, Vũ Tiến Long đã có pha phạm lỗi với Nihad Mohammed Owaid ngay trước khu vực 16m50. Trọng tài chính người Qatar ngay lập tức rút ra chiếc thẻ đỏ cho trung vệ của Hà Nội FC.

U23 Việt Nam dù đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng do chơi thiếu người nên đã để đối phương mở được tỷ số ở phút bù giờ của hiệp 1. Lương Duy Cương phạm lỗi với Hussein Abdullah Lawend trong khu vực cấm địa, khiến đội nhà phải chịu quả 11m. Trên chấm phạt đền, Ali Basem Almosawe đã không cho Quan Văn Chuẩn có cơ hội cứu thua.

U23 Iraq đã chơi với thế trận lấn lướt trước U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Bước vào hiệp 2, U23 Iraq tiếp tục làm chủ thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút thứ 60, hàng phòng ngự của U23 Việt Nam đã thi đấu không thực sự tốt khi Duy Cương, Văn Đô và Xuân Thịnh không có được sự bọc lót cho nhau, tạo điều kiện cho Ahmed Hasan Aldeeshawee dứt điểm tung lưới Quan Văn Chuẩn.

Những phút cuối trận, U23 Việt Nam còn phải nhận bàn thua thứ 3. Không những thế, ở những giây cuối cùng của trận đấu, Võ Hoàng Minh Khoa đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu.

Với trận thua này, huấn luyện viên Troussier sẽ vẫn còn nhiều điều phải làm với U23 Việt Nam và mong rằng các cầu thủ Sao Vàng sẽ trưởng thành hơn sau những trận đấu như thế này. Dù sao đích đến quan trọng của U23 Việt Nam cần hướng tới là SEA Games 32, U23 châu Á 2024 và Asiad 19. Vậy nên, người hâm mộ cũng không nên quá thất vọng với màn ra mắt không mấy ấn tượng của vị chiến lược gia người Pháp./.