|
Không khí cổ vũ cuồng nhiệt trên sân Mỹ Đình. Video: Hải Hoàng |
Trước trận đấu chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 31, trời đã đổ cơn mưa lớn. Tuy nhiên, số lượng cổ động viên đến cổ vũ tại sân Mỹ Đình vẫn đạt hơn 40.000 người, các khán đài không còn một chỗ trống. Đây chính là động lực giúp các cầu thủ Việt Nam thi đấu quyết tâm hơn để có thể bảo vệ thành công huy chương Vàng.
Hơn 40.000 CĐV đến sân Mỹ Đình để cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: Hải Hoàng |
Đội hình ra sân của U23. Ảnh: Hải Hoàng |
Tiếp đón đối thủ xứng tầm ở khu vực nên HLV Park đã tung ra đội hình mạnh nhất. Như thường lệ, những trung vệ đã làm nên kỳ tích giữ sạch lưới cho đến trước trận chung kết gồm Việt Anh, Thanh Bình, Tiến Long, vẫn được ông thầy người Hàn Quốc tin dùng.
Đáng chú ý, ông Park có sự thay đổi trên hàng công khi để Văn Tùng đá chính ngay từ đầu. Dễ hiểu được ý đồ của ông, bởi với thời tiết mưa lớn thì một cầu thủ có thế mạnh về thể hình, thể lực sẽ có thể tận dụng cơ hội tốt hơn. Như thường lệ, ba trụ cột Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tiến Linh vẫn sẽ là điểm tựa vững chắc, để những cầu thủ còn lại có thể tỏa sáng trong trận đấu cuối cùng của môn bóng đá nam tại SEA Games 31.Trong lịch sử đối đầu giữa hai đội ở SEA Games thì Thái Lan vẫn là đội có được thành tích tốt hơn. Đội bóng xứ chùa vàng chưa bao giờ để thua Việt Nam. Tuy nhiên, ở trận đối đầu này, các học trò của thầy Park là đội nhập cuộc tốt hơn. Sự tự tin được các cầu thủ đội chủ nhà thể hiện qua những pha phối hợp đầy biến hóa. Chính điều này đã làm cho Thái Lan có phần bị căng cứng tâm lý. Nhất là ở tình huống mất bóng của trung vệ Chonnapat ngay ở phút thứ 3. Bóng đến chân Tiến Linh - tiền đạo số 1 Việt Nam, sau đó có pha căng ngang để Văn Tùng cứa lòng vào góc xa, nhưng không trúng đích.
U23 Thái Lan có tâm lý căng cứng trước sự nhập cuộc tốt của đội chủ nhà. Ảnh: Hải Hoàng |
Sau cơ hội có được, U23 Việt Nam hưng phấn hơn, chơi đầy mạch lạc. Thời lượng kiểm soát bóng ở những phút đầu của trận đấu nghiêng hẳn về các học trò của ông Park. Và nếu như Hùng Dũng nhạy cảm hơn thì đã có được cú đánh đầu chính xác về phía khung thành Kawin.
Nhiều cơ hội đến với U23 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng |
Đây đúng là trận chung kết trong mơ, khi mà cả hai đội đều thi đấu với một tốc độ rất cao, chơi ăn miếng trả miếng và rất nhiều cơ hội được các học trò của HLV Park tạo ra.
Có thể nói trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, U23 Việt Nam đã cho thấy được khát khao, cũng như khả năng phối hợp với nhau tốt hơn Thái Lan. Điều này được thể hiện ở số cơ hội vượt trội mà đội quân của HLV Park tạo ra. Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, đội bóng của ông Polking có được thế trận tốt hơn. Worachit có cơ hội rõ ràng trước cầu môn của Văn Toản nhưng cầu thủ này lại bỏ lỡ đáng tiếc. Đó là tình huống ở phút 49, Airfan tạt bóng từ bên cánh trái vào nguy hiểm. Tiến Long đánh đầu phá bóng tới vị trí của Worachit, nhưng tiền đạo này lại sút bóng lên trời.
Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu ghi bàn cho U23 Việt Nam. |
Màn ăn mừng của các cầu thủ Việt Nam sau khi mở tỷ số của trận đấu. |
Việt Nam: Văn Toản - Văn Đô, Việt Anh, Thanh Bình, Tiến Long, Tuấn Tài - Hùng Dũng, Hoàng Đức, Công Đến - Văn Tùng, Tiến Linh. Thái Lan: Kawin - Nakin, Khemdee, Chonnapat, Airfan - Chayapipat, Weerathep - Worachit, Ekanit, Davis - Gustavsson.