U20 Việt Nam ra quân với 2 trận thắng liên tiếp nhưng đến trận đấu thứ ba gặp đối thủ quá “xương”, để thua 1-3 và chính thức dừng bước ở vòng chung kết ASIAN CUP 2023 đang diễn ra ở Uzbekistan.

Bị loại chỉ vì kém hiệu số thắng thua, tất nhiên là nỗi buồn tức tưởi, là điều không ai mong muốn, nhất là những người trong cuộc. Nhưng bóng đá là bất ngờ, đội mạnh nhiều khi chưa chắc đã thắng đội yếu, nên chuyện thắng-thua trong một trận đấu quyết định nhiều khi cũng chỉ là chuyện may rủi mà thôi. Trong bóng đá cũng không có chuyện giá như, nhưng chúng ta đều tiếc nếu cú sút phạt của Văn Khang gặp may mắn hơn, U20 Việt Nam đã thực sự dội một gáo nước lạnh vào đội bóng hùng mạnh U20 Iran và thế trận có thể đã khác. Và nếu cú đánh đầu cận thành của Quốc Việt đi hiểm hơn, U20 Việt Nam đã có tỷ số hòa 2-2 và sẽ có một kết thúc có hậu, sẽ vượt qua vòng bảng thậm chí với ngôi nhất bảng?

Nhưng nói gì thì nói, U20 Iran là một tập thể mạnh với thể hình, thể lực sung mãn và họ biết cách để phát huy thế mạnh đó trước U20 Việt Nam, sau hơn 30 phút miệt mài. Đó là không chiến, chuyền bóng ra sau lưng các trung vệ, khai thác điểm yếu thể hình của các hậu vệ biên đối thủ. U20 Việt Nam sau khi bị dẫn đã được tăng cường lực lượng để chơi tấn công dồn dập và có được bàn gỡ 1-1 do công của Văn Khang. Một lần nữa, các vị trí vốn chơi không đạt phong độ cao nhất nhưng phải chơi liên tục 3 trận liên tiếp đã dần bộc lộ điểm yếu để những cầu thủ thay người của U20 Iran bứt tốc vượt qua và phối hợp ghi bàn. U20 Việt Nam lại phải dồn lực lên tấn công trái sở trường nên thua bàn thứ 3 như một tất yếu.

Không vượt qua vòng bảng ở một giải đấu cấp châu lục không phải là thất bại khủng khiếp, càng không phải là nỗi đau không thể nguôi ngoai. Thất bại trước Iran càng không phải là điều gì phải suy ngẫm. Nhưng với việc ra quân thắng 2 trận trước 2 đối thủ lớn là U20 Australia và U20 Qatar, đang có thuận lợi về tâm lý, về kết quả nhưng U20 Việt Nam để thua từ một tình huống cố định lại là điều đáng tiếc dù các cầu thủ đã rất cố gắng. Việc ông Hoàng Anh Tuấn thay đổi 3 nhân sự chủ chốt ở hiệp 1 như Văn Trường, Quốc Việt và Văn Cường có thể là một trong những lý do làm yếu đội hình sẽ được bàn luận nhiều sau trận đấu và cả giải đấu. Dù Hồng Phúc có đường chuyền kiến tạo để Văn Khang gỡ hòa rất đáng khen nhưng nhìn chung màn thể hiện của hậu vệ này là đáng thất vọng. Lỗi không kèm người sát sao của Đức Anh và cả…Văn Khang có thể là nguyên nhân dẫn tới bàn mở tỷ số của U20 Iran, khiến cho mọi việc trở nên khó khăn hơn, nặng nề hơn. Bàn thua thứ 2 do lỗi không thể đeo bám của Đức Anh ở cánh trái, khiến cho các trung vệ trở nên vô nghĩa trước pha phối hợp như đá tập-ghi bàn nâng tỷ số của U20 Iran. Thể hình thua sút, thể lực lại càng đuối hơn chính là lúc U20 Việt Nam không thể phối hợp mạch lạc, lỗi và đá hỏng nhiều hơn, cũng chính là lúc đối thủ tận dụng thời cơ để đưa trận đấu theo hướng có lợi và không thể đảo ngược.

Đến trận đấu thứ 3, U20 Việt Nam không thể chơi phòng ngự như mong muốn, không thể chơi phản công sắc sảo như sở trường nên thất bại là chuyện dễ hiểu. Điều này cũng chứng minh U20 Việt Nam dễ bị bắt bài như cách nói của huấn luyện viên trưởng U20 Iran, ông Marfavi, dù họ khẳng định U20 Việt Nam là đội bóng mạnh, không đáng bị loại khỏi giải đấu. Một giải đấu cấp châu lục, tất yếu sẽ phải đối đầu với các đối thủ mạnh. U20 Việt Nam vào giải với sự tự tin cao độ, đấu pháp hợp lý, phát huy tài năng bên cạnh ý chí quật cường là những điều cần ghi nhận. Nhưng rõ ràng chừng đó là chưa đủ khi đội hình chính không thực sự đồng đều, lực lượng dự bị mỏng, chưa đủ thể lực, kỹ, chiến thuật để chơi đường dài, thực sự khó khăn khi gặp các đối thủ lớn…

Không có thành công nào không trải qua thất bại, thậm chí thất bại cay đắng. Không vượt qua được vòng bảng U20 châu lục đã giúp U20 Việt Nam rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý giá không dễ gì có được. Không đạt tới thành tích của lứa đàn anh Quang Hải, Hoàng Đức, nhưng chắc chắn tương lai đang rộng mở với Văn Bình, Nguyên Hoàng, Đức Việt, Văn Trường, Quốc Việt và nhất là Văn Khang. Đó có thể là những cái tên sáng giá sắp được góp mặt tại U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32 sắp tới, là bệ phóng để họ tiến dài, tiến xa về phía trước.,.