U19 Việt Nam và U19 Myanmar đã cống hiến cho người xem một trận chung kết đẹp mắt và kịch tính đến cuối trận trên đất Brunei. Nhưng những sai lầm không thể tha thứ ở hàng phòng ngự đã khiến U19 Việt Nam ngậm ngùi nhìn U19 Myanmar đăng quang, cho dù đã có thời điểm các cầu thủ trẻ của chúng ta vùng lên rất mạnh mẽ.

Nghiên cứu rất kĩ lối chơi của U19 Việt Nam, U19 Myanmar đã đưa ra phương án tiếp cận trận đấu hợp lý. Họ tập trung nhiều cầu thủ ở tuyến giữa, chủ động tranh chấp mạnh mẽ khiến U19 Việt Nam không thể cầm bóng, tổ chức những đợt tấn công.

Đến phút 17, sau nhiều tình huống chịu sức ép từ đối thủ, U19 Việt Nam cũng phải nhận bàn thua. Người mắc lỗi là thủ thành Văn Trường với sai lầm hết sức đáng tiếc khi anh bắt bóng không tốt, vô hình chung biếu không cho U19 Myanmar bàn mở tỷ số (Myo Ko Tun ghi bàn bằng cú đá ở cự ly gần).

Đá ở thế bị dẫn bàn, U19 Việt Nam càng căng thẳng về tâm lý và bị đối thủ lấn lướt về mặt thế trận. Tuy nhiên khi đang trong thời điểm khó khăn, U19 Việt Nam lại bất ngờ có bàn gỡ hòa, cũng từ sai lầm của hàng thủ U19 Myanmar. Tuấn Tài rất đáng khen với pha cướp bóng và đi bóng tốt bên cánh trái trước khi chuyền như đặt để Văn Long dễ dàng lập công.

Công Phượng và các đồng đội đã không thể chiến thắng U19 Myanmar

Kể từ đây, U19 Việt Nam gây sức ép tốt về phía hàng thủ U19 Myanmar. Nếu may mắn, Tuấn Tài đã đưa U19 Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-1 sau hiệp 1 từ cú đá đưa bóng dội xà ngang ở phút 45+1.

Sang ngay đầu hiệp 2, cụ thể là phút 48, Tuấn Tài phá bẫy việt vị băng lên thần tốc và dứt điểm khôn ngoan, nâng tỷ số lên 2-1 cho U19 VN. Đến phút 54, Văn Long suýt hoàn tất cú đúp nếu pha dứt điểm của anh từ cự ly chừng hơn 25 mét không đưa bóng bật cột dọc U19 Myanmar.

Tuy nhiên U19 Myanmar đã chứng tỏ rằng họ thực sự là đội bóng mạnh khi có 2 bàn liên tiếp từ phút 59 đến 61 để một lần nữa vươn lên dẫn trước U19 VN. Dù thể lực bị bào mòn rất nhiều từ trận thắng Thái Lan ở bán kết, U19 VN vẫn chơi đầy quyết tâm. Phút 71, đến lượt Công Phượng tỏa sáng với pha xử lý thần sầu, cân bằng tỷ số 3-3.

Về cuối trận, U19 Myanmar vượt trội so với U19 Việt Nam về thể lực và họ có bàn ấn định chiến thắng 4-3 ở phút 82 với một siêu phẩm của Aung Thu.

Một năm sau thất bại trước U19 Indonesia ở chung kết U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam một lần nữa lỡ cơ hội chạm tay vào ngôi vô địch dù vào đến trận đấu cuối cùng, lần này là ở giải giao hữu U22 Đông Nam Á - Cup Nhà vua Brunei.

Thủ môn Văn Trường mắc sai lầm để thua bàn đầu tiên. Ảnh: Đức Đồng.

Khác với trận thua có phần oan ức trước U19 Indonesia năm xưa, lần này các cầu thủ trẻ Việt Nam có lẽ sẽ chấp nhận thất bại với một tâm thế khác. Chúng ta và đội bạn đã tạo ra một trận cầu hấp dẫn, hướng đến lối chơi tấn công cống hiến làm vừa lòng người hâm mộ ở hai nước lẫn khán giả trung lập. Tổng cộng đã có 7 bàn thắng được ghi, nổi bật là màn rượt đuổi tỷ số ở hiệp hai.

Thua một trận như thế, lại ở một giải giao hữu, cũng hoàn toàn sảng khoái. Điều quan trọng, liệu ông "Giôm" và ban huấn luyện có rút tỉa những bài học kinh nghiệm quý giá từ trận đấu này, và cả giải đấu ở Brunei để hướng đến sân chơi châu lục vào tháng 10/2014.

Ghi bàn: Văn Long 38', Tuấn Tài 48', Công Phượng 71' - Myo Ko Tun (17' - 59'), Maung Soe 61', Aung Thu 82'

Đội hình xuất phát:

U19 Việt Nam: Lê Văn Trường, Lê Văn Sơn, Trần Hữu Đông Triều, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Phan Văn Long, Nguyễn Công Phượng, Hồ Tuấn Tài.

U19 Myanmar: Myo Min Latt, Htike Aung, Naing Lin Tun, Nanda Kyaw, Kyaw Min Oo, Chan Aung, Maung Soe, Aung Thu, Wai Min, Naing Oo, Myo Ko Tun.