U17 HAGL Arsenal JMG đã không thể viết tiếp giấc mơ tại giải Sanix Cup, khi để thua Trường Miura Gakuen 3-4 trên chấm luân lưu may rủi, sau khi cầm hòa 2-2 ở những phút thi đấu chính thức.

U17 HAGL Arsenal JMG thua đáng tiếc trên chấm 11m ảnh 1

U17 HAGL Arsenal JMG thua đáng tiếc.

Hưng phấn sau những chiến thắng ấn tượng ở vòng bảng, U17 HAGL Arsenal JMG tự tin bước vào trận tứ kết với Trường Miura Gakuen, với quyết tâm giành được chiến thắng để thẳng tiến bán kết. Sự tự tin đó giúp đội bóng Việt Nam có được một thế trận cân bằng trước đối thủ trong hơn 20 phút đầu của hiệp 1. Tuy nhiên, khi Đông Triều phải rời sân để nhờ đến sự chăm sóc của các bác sĩ, các cầu thủ Trường Miura Gakuen đã tận dụng lợi thế hơn người để ghi liên tiếp hai bàn thắng chỉ trong vòng bốn phút. Bất ngờ phải đón nhận hai bàn thua liên tiếp, U17 HAGL Arsenal JMG dần sốc lại tinh thần và có được bàn thắng gỡ của tiền đạo Công Phượng, ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Bước sang hiệp hai, HAGL Arsenal JMG tiếp tục dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Sau những nỗ lực bất thành, U17 HAGL Arsenal JMG cũng đã san bằng cách biệt 2-2, bằng bàn thắng của tiền vệ Vũ Văn Thanh. Những phút còn lại của trận đấu, hai đội đã nỗ lực thi đấu, đặc biệt là Trường Miura Gakuen, nhưng tỷ số 2-2 vẫn được giữ nguyên. Kết quả này buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng bại. Ở loạt "đấu súng," Trường Miura Gakuen đã thực hiện chính xác hơn và giành chiến thắng 4-3, qua đó giành vé vào bán kết. Trong khi đó, để thua Trường Miura Gakuen, HAGL Arsenal JMG sẽ bước vào trận đấu tiếp theo gặp Trường trung học Hosho, để giành quyền vào chơi trận tranh hạng năm Sanix Cup 2013./.

Theo (Vietnam+) - ĐT