(Baonghean.vn) - Khán đài C sân Chi Lăng chiều qua đã được nhuộm vàng bởi các CĐV SLNA. Lá cờ khổ lớn luôn được hơn 3.000 CĐV áo vàng chuyền tay nhau trên khán đài tạo không khí vô cùng náo nhiệt. Có thể nói, đó là sức mạnh tinh thần quan trọng giúp cho thầy trò HLV Ngô Quang Trường có màn ngược dòng giành chiến thắng trước chủ nhà SHB.Đà Nẵng.
CĐV xứ Nghệ |
TIN LIÊN QUAN |
---|
Tuyệt vời là bởi họ tin tưởng vào các cầu thủ trẻ do chính CLB đào tạo và các CĐV thực sự “sướng” vì điều đó. SLNA là một trong những đội bóng có tỷ lệ cầu thủ bản địa nhiều nhất tại V-League 2015, và đó chính là “chất” để SLNA kéo người hâm mộ đến sân. Những năm gần đây, SLNA là đội bóng có lượng CĐV đông bậc nhất mà trận đấu chiều qua là một minh chứng.
Tuyệt vời là bởi, nói như ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng Giám đốc Cty CP Bóng đá SLNA: “Đá cho dân sướng thì khó nào cũng qua!”. 2 bàn thắng của Adubakar Mahadi ghi được cùng tinh thần thi đấu hết mình của những Phi Sơn, Nguyên Mạnh, Quang Tình... là sự đền đáp xứng đáng cho những CĐV luôn “cháy” hết mình vì đội bóng.
Có thể mùa giải năm nay SLNA không có vị trí cao, nhưng nếu các cầu thủ cứ thi đấu hết mình, như trận đấu chiều qua, chắc chắn CĐV sẽ còn tuyệt vời hơn nữa...
Minh Thành