(Baonghean.vn) - Thật hiếm khi dân phượt đổ về miền Tây xứ Nghệ nhiều như những ngày vừa qua. Những xã như: Tam Hợp (Tương Dương), Nậm Cắn, Nậm Càn, Na Ngoi (Kỳ Sơn) phủ một màu trắng xóa băng tuyết. Cả một thế giới băng tuyết hiện ra trên miền rẻo cao khiến mọi người ngỡ ngàng như lạc vào một  xứ sở của Châu Âu.  Với dân du lịch chỉ có thể thốt lên 2 chữ: "Tuyệt vời!"

Anh Hà Văn Khôi - ban nông nghiệp xã Na Ngoi cùng phóng viên bên cây đào trước trạm biên phòng Buộc Mú - đồn Biên Phòng Na Ngoi
Mọi người thích thú lưu lại những giây phút hiếm hoi trước cảnh băng tuyết ở xã Na Ngoi (Kỳ Sơn). Trong ảnh: anh Hà Văn Khôi (phải) - Ban nông nghiệp xã Na Ngoi cùng dân phượt bên cây đào trước Trạm biên phòng Buộc Mú - đồn Biên Phòng Na Ngoi
Đường lên Pu Xai Lai Leng - đỉnh núi cao nhất  Bắc miền Trung ở Kỳ Sơn.
Khắp nơi tuyết phủ trắng xóa trên cây cối.
Không ai còn có thể nhận ra những khe suối trên vùng rẻo cao.
Những công nhân làm tuyến đường tuần tra biên giới khu vực xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) buộc phải nghỉ vì không thể thi công trong điều kiện tuyết rơi.
Đường biên giới Việt - Lào phủ một màu trắng xóa. Hình ảnh này khiến nhiều người liên tưởng đến một không gian ở Châu Âu.
Những bông hoa đào ngậm tuyết đem đến một cảm giác vô cùng thi vị trên vùng biên viễn.
Những lán trại của công nhân trên đường tuần tra biên giới bị bao phủ bởi băng tuyết.
Chỉ cần 10 phút  dừng bên đường chiếc xe của dân phượt đã khoác màu mới.
Để khởi động xe máy không phải là điều dễ dàng.
Toàn bộ hoạt động thường ngày đã thay đổi, nhường lại cho băng tuyết.
Tuyết bắt đầu rơi từ chiều ngày 24/1 ở nhiều xã miền núi Nghệ An.
Trên đỉnh Phu Xai Lai Leng tuyết rơi suốt đêm 24/1 và tạo ra một không gian rất ấn tượng.
Những ai thích khám phá thì cảm giác được nâng bông tuyết trắng thật tuyệt.
Trước Trạm Biên phòng Buộc Mú, xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) tuyết rơi dày. Và với dân phượt khoảnh khắc hiếm hoi  này thật đáng lưu giữ.

  Thành Cường

TIN LIÊN QUAN