tuyển việt nam
Đội tuyển Việt Nam rời giải Asian với niềm tự hào của người hâm mộ. Ảnh vnn

Sau khi trận đấu kết thúc, rất nhiều dòng cảm xúc, chia sẻ trên mạng xã hội thể hiện niềm tự hào về tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam.

Nhiều người thốt lên: "Thật tuyệt vời! Tổ quốc chào đón những chiến binh quả cảm trở về với tâm thế ngẩng cao đầu!".

Hay: "Chúng tôi tự hào về những chiến binh sao vàng"; "Các bạn đã chơi một trận sòng phẳng"...

Còn với Thế Mạnh, một chàng trai ở "xứ nhút" - Thanh Chương (Nghệ An) tiếp tục làm thơ với đặc sản tiếng Nghệ, đã nói lên tâm tư bằng hình thức tâm sự giữa cặp vợ chồng. Trong đó, có đoạn như sau:  

...Đừng vì thua mà bỏ rơi xa lánh Nhựng trách nhiệm họ còn gánh trên vai Cả đội thua đừng trách móc một ai Bởi vì họ cũng là ngài nước Việt

"Bà đừng cức mà nói lời cay nghiệt Lên trên mạng cụng đừng viết lung tung Trong mắt tui đội tuyển là ngài hùng Dù ra răng vẩn sẹ cùng sát cánh"

Mình đạ nhởi ăn một mánh trả mánh Công nghệ VAR nên khó tránh bàn thua  Buồn thì buồn chơ đừng trách đứa mô Hạy ở bên vì màu cờ Tổ Quốc. (Thế Mạnh)