(Baonghean) - Sau khi nhận bản án cấm thi đấu 1 năm từ VFF, Đình Đồng có lúc tỏ ra chán nản, nhưng trong cái rủi có cái may, anh đã “ghi bàn thắng cuộc đời” với một cô vợ xinh đẹp và ngôi nhà nhỏ ấm cúng. Sau đó không lâu, Đình Đồng ra Thanh Hóa với hợp đồng tiền tỷ, đồng thời được gọi lại vào ĐTQG dưới thời Hữu Thắng.

Đình Đồng sinh ra ở huyện Anh Sơn, nơi bóng đá không thực sự phát triển và để “nuôi” đam mê, Đồng đã phải rất nỗ lực. Chuyên môn tốt, biết cách giao tiếp, ứng xử hợp lý nhưng với sự nghiệp, hậu vệ này cũng gặp phải không ít rắc rối.

V.League 2008, trong trận đấu SLNA làm khách HN.ACB, Đình Đồng, Hồng Tiền, Huy Hoàng và Viết Nam bị chỉ trích vì thi đấu thiếu trung thực, mục đích giúp đội chủ nhà (có nhiều thành phần của SLNA) trụ hạng. Sau trận đấu này, Đình Đồng và 3 cầu thủ nói trên bị treo giò cho đến hết giải. 

Đình Đồng (bên phải) trong màu áo ĐTVN.

Có năng lực nhưng phải thông qua “vé vớt”, Đình Đồng mới được tham dự SEA Games năm 2009 tại Lào. Dù có vé đi Lào muộn nhất nhưng giải đấu ấy, Đình Đồng lại là cái tên gây ấn tượng với HLV Calisto. Hình ảnh một hậu vệ xông xáo, đeo bám tới cùng tiền đạo đối phương nhiều người vẫn còn nhớ. Đình Đồng góp phần không nhỏ vào tấm HCB mà U.23 Việt Nam giành được và sau đó, hậu vệ này nhận luôn phần thưởng là suất triệu tập ĐTVN.

Một thời gian dài, Đình Đồng là trụ cột ở SLNA và luôn có mặt trong các chiến dịch của ĐTVN. Năm 2013, khi hết hạn hợp đồng, Đình Đồng cùng với Quang Tình cũng là những người chấp nhận chịu thiệt để nhận mức lót tay ít ỏi, để ở lại cống hiến cho đội bóng quê hương thêm 2 năm nữa. Tưởng rằng sẽ được yên ổn thi đấu nhưng nào ngờ, pha phạm lỗi với Anh Hùng đã khiến Đình Đồng phải nhận án phạt kỷ lục, đó là treo giò đến hết mùa giải 2014.

Đó cũng là năm “sóng gió” khi bao bi kịch ập đến với Đình Đồng. Có lúc, dư luận xôn xao tin đồn, vì áp lực, Đình Đồng đã giải nghệ, chuyển sang làm công việc khác. Nhưng lúc này, bản lĩnh của một người đàn ông được phát huy, Đình Đồng bình tĩnh đối mặt với mọi thứ. Cuối năm 2014, xác định gia đình là quan trọng nhất, Đồng quyết định cưới vợ.

Sau khi trở lại ở mùa giải 2015, Đồng phải cạnh tranh gay gắt về vị trí với các đàn em ở SLNA. Mọi thứ chỉ thay đổi với Đình Đồng kể từ khi hết hạn hợp đồng 2 năm với SLNA và chuyển ra thi đấu cho FLC Thanh Hóa với lót tay 1,7 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, Đình Đồng còn gần như bất khả xâm phạm về vị trí. Chưa kể, nhờ việc được ra sân thường xuyên nên Đình Đồng tạo được dấu ấn, và khi Hữu Thắng tiếp quản ĐTQG, ông thầy cũ này đã gọi Đình Đồng. Sau bao năm, Đình Đồng lại được trở lại với cảm giác đội tuyển, được cháy hết mình với niềm tự hào dân tộc. Ngoài chuyên môn thì trong thời gian này, Đình Đồng cũng có tin vui hậu trường, khi vợ sinh con, tổ ấm thêm tiếng cười, hạnh phúc.

Có động lực từ nhiều phía, Đồng càng tự tin để cống hiến nhiều hơn cho ĐTQG. Không phải được ông thầy cũ ưu ái mà chính Đình Đồng đã thể hiện tốt chuyên môn của mình. Trong thời gian dài chuẩn bị cho AFF Cup 2016, Đình Đồng chơi tốt và xứng đáng với vị trí chính thức bên hành lang cánh trái của ĐTVN. Với một cầu thủ đã từng trải qua nhiều thử thách, việc có được gần như tất cả những điều tốt đẹp ở thời điểm hiện tại giống như một giấc mơ và Đình Đồng cho biết, anh chỉ có thể nói, cảm ơn cuộc đời vì bản thân quá may mắn. 

Vĩnh Liêm

TIN LIÊN QUAN