(Baonghean.vn) -Sau khi nhận được tin 2 mẹ con chị Lô Thị Huế (sinh năm 1973) Cháu Hoàng Gia Phúc (sinh 2010) bị lũ cuốn trôi, cháu Lô Thị Thương sinh năm 2001 bị nước cuốn trôi nhưng may mắn thoát chết, huyện Tương Dương đã thành lập đoàn công tác và huy động hơn 50 người gồm Công an, Quân sự huyện, cơ động và dân quân xã Lưu Kiền cùng Đồn Biên phòng Nặm Càn, tìm kiếm thi thể các nạn nhân.  Đến 12 giờ ngày 24/6, đã tìm thấy thi thể chị Lô Thị Huế tại Sông Nặm Mộ (khu vực bản Lở, xã Xá Lượng), cách nơi nạn nhân bị lũ quét khoảng 30 km, hiện đã bàn giao cho gia đình làm thủ tục chôn cất. Cháu Hoàng Gia Phúc hiện tại vẫn đang mất tích, UBND huyện Tương Dương đang tiếp tục chỉ đạo lực lượng  tìm kiếm. Còn cháu Lô Thị Thương đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương, sức khỏe bắt đầu hồi phục. 

Tương Dương: Tìm kiếm và cứu trợ gia đình nạn nhân bị lũ quét ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Hồ Cảnh- Chủ tịch UBND huyện Tương Dương trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân

Cũng trong sáng 24/6, UBND huyện Tương Dương đã cử đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Hồ Cảnh- Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn lên địa điểm xẩy ra lũ quét để kiểm tra và thăm hỏi, trao 17 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân. Trong đó, Đài PTTH tỉnh hỗ trợ 5 triệu, Ban Cứu trợ huyện Tương Dương 11 triệu đồng, và Hội Chữ thập đỏ huyện 1 triệu đồng.

Tin, ảnh: Lê Thanh