(Baonghean.vn) - Vào hồi 21 giờ ngày 15/10, anh Lô Văn Toản (SN 1977), trú tại bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng huyện Tương Dương đã tử vong do rắn độc cắn.

Vào khoảng 19 giờ cùng ngày, anh Toản đang xem ti vi thấy rắn độc bò vào nhà, anh đuổi theo để bắt. Bị rắn cắn vào tay nhưng anh Toản nghĩ là bị trầy xước nên không đến bệnh viện. Sau 2 giờ bị rắn cắn, anh Toản có triệu chứng tức ngực, khó thở, chân tay có hiện tượng tê nên gia đình đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương cấp cứu. Do chủ quan, nọc độc đã di chuyển nhanh đến các bộ phận trên cơ thể khiến anh Toản tử vong sau đó. 

Cái chết của anh Toản là một hồi chuông cảnh báo đến tất cả mọi người dân không nên dùng tay để bắt rắn độc và phải cấp cứu kịp thời khi bị rắn độc cắn.

Khánh Hiền – Vi Mận

Đài TT-TH Tương Dương