(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7), hôm nay 25/7, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, BTV Tỉnh đoàn Nghệ An, Hội Cựu TNXP tỉnh Nghệ An, Đoàn các đơn vị trực thuộc tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Tham dự lễ dâng hương có đồng chí Nguyễn Thị Hà - Bí Thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương cùng các đồng chí trong đoàn công tác; BTV Tỉnh đoàn Nghệ An, đại diện các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh.

 

Diễn văn tưởng niệm do đồng chí Thái Thanh Quý - Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An đọc tại buổi lễ nêu rõ: Cách đây 44 năm, tại mảnh đất Truông Bồn anh hùng, ngày 31/10/1968, 13 chiến sỹ TNXP Đại đội 317, Đội 65 thuộc Tổng đội TNXP chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An đã anh dũng hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ nối liền mạch máu giao thông từ hậu phương vào chiến trường miền Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà - Bí Thư Trung ương Đoàn đại diện cho các đoàn viên thanh niên cả nước thắp nén hương tưởng niệm các liệt sĩ TNXP Truông Bồn

Đồng chí Thái Thanh Quý- Bí thư Tỉnh đoàn đọc diễn văn tưởng niệm ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ.

                          Dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ TNXP Truông Bồn

Chiến tranh đã lùi xa, Truông Bồn hôm nay đang từng ngày hồi sinh với những đổi thay cùng sự phát triển của đất nước. Những dấu tích về một thời đạn bom đã lặn sâu vào lòng đất đá, trên cung đường huyết mạch năm xưa nay đã xanh lên những rừng cây, những trường học, nhà ở. Nhưng hình ảnh của các anh, các chị TNXP với ý chí quyết tâm “sống bám cầu, bám đường – chết kiên cường dũng cảm”, những chiến công và sự hy sinh ấy mãi mãi khắc ghi trong lòng đồng đội, nhân dân cả nước và thế hệ trẻ hôm nay. Những chiến công và sự hy sinh của các anh, các chị đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc. Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn là chứng tích bất tủ, hào hùng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.

 

Tại buổi lễ, lãnh đạo Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, các bạn đoàn viên đã dâng lên các anh, các chị những bông hoa, nén hương thơm bày tỏ lòng thành kính và sự biết ơn sâu sắc, nguyện sống, học tập, lao động và công tác xứng đáng hơn với sự cống hiến, hy sinh của các anh, các chị.

Đức Chuyên