(Baonghean.vn) – Đây là những hình ảnh được ghi lại trong một chuyến tặng quà và tổ chức vui tết Trung thu cho trẻ em Đan Lai các bản Búng và Cò Phạt (Môn Sơn, Con Cuông) vào những ngày vừa qua.

Để vào được các bản vùng sâu vùng xa, nơi bà con Đan Lai sinh sống, đoàn tặng quà phải vượt qua những quãng đường rất vất vả như thế này.
Để vào được các bản vùng sâu vùng xa, nơi bà con Đan Lai sinh sống, đoàn tặng quà phải vượt qua những quãng đường rất vất vả như thế này.
Hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động thiện nguyện của nhóm Tấm lòng xứ Nghệ phối hợp cùng UBND huyện Con Cuông, Vườn Quốc gia Pù Mát, Tập đoàn Vinh Quang (Hà Nội) cùng những tấm lòng hảo tâm trên mọi miền đất nước với mong mỏi đem một trung thu ấm áp lên vùng khó.
406 chiếc áo ấm,1700 quyển vở, 297 đôi dép, 297 bộ đồ dùng học tập... Ngoài ra còn có mũ calo, khăn quàng đỏ, chăn ấm cho hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá các phần quà là gần 100 triệu đồng.
Những món quà là niềm mơ ước của các em nhỏ nơi đây.
Cùng làm đèn ông sao cho một trung thu ấm áp.
Những món quà nhỏ như thế này cũng làm nên niềm vui lớn.
Nhiều hoạt động chăm sóc thiết thực khác như cắt tóc cho các em được các bạn trong đoàn thiện nguyện thực hiện.
Hình ảnh xúc động về niềm vui giản dị của các em nhỏ Đan Lai.
Nụ cười hồn nhiên nơi bản vùng sâu khó khăn.
Những chiếc bánh trung thu này vượt quãng đường dài đến với các em nhỏ trong niềm háo hức.
Hòa chung niềm vui trong ngày tết sớm.

 Sách Nguyễn

TIN LIÊN QUAN