Trang nghiêm lễ an táng 95 liệt sỹ hy sinh tại Lào ảnh 1
Sáng 7/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc diễn ra lễ an táng 95 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Những hài cốt này được cất bốc trong mùa khô 2020-2021 ở 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun. Ảnh: Tiến Hùng
Dự buổi lễ có Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu IV. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,  đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó ban Công tác đặc biệt tỉnh đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Nghi Lộc, thân nhân các liệt sỹ. Ảnh: Tiến Hùng
Trong 95 hài cốt, có 9 hài cốt đã xác định được đủ tên tuổi, quê quán... Trong nhiều năm trở lại đây, đây là năm hiếm hoi tìm thấy được nhiều hài cốt với đầy đủ thông tin như vậy. Ảnh: Tiến Hùng
Do Nghệ An vừa xuất hiện bệnh nhân dương tính với Covid-19 nên số lượng người tham gia lễ an táng được giảm bớt. Đại biểu tham gia cũng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch. Ảnh: Tiến Hùng
Trong suốt 37 năm qua, tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun quy tập được hơn 12.300 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh để đưa về nước và an táng tại nghĩa trang liệt sỹ Việt Lào, Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đô Lương và Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Nghi Lộc.  Ảnh: Tiến Hùng
Buổi lễ diễn ra trong không khí nghiêm trang. Ảnh: Tiến Hùng
Phát biểu tại lễ an táng, đồng chí Bùi Đình Long cho rằng đây là những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, không tiếc máu xương của mình đã anh dũng chiến đấu, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung trên đất nước Lào anh em... Ảnh: Tiến Hùng
Thân nhân của một trong 9 liệt sỹ có mặt tại lễ an táng. Ảnh: Tiến Hùng
Đưa các anh về với đất mẹ. "Anh trai tôi hy sinh 53 năm rồi, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, mấy năm nay gia đình tôi gần như tuyệt vọng thì nhận được thông tin đã tìm thấy. Bây giờ dù chỉ còn lại nắm xương thôi cũng vỡ òa vì xúc động. Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới Đội quy tập đã không quản ngại khó khăn", ông Đặng Huy Quả, em trai liệt sỹ Đặng Huy Hoa xúc động nói. Ảnh: Tiến Hùng