(Baonghean.vn)- Sau màn dạo chơi trước U23 Brunei, chiều tối 10/12, U23 Việt Nam đã đối đầu với đối thủ cùng đẳng cấp và thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã phải nhận trận thua đầu tiên ở SEA Games 27 khi phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn.

Sau trận ra quân đại thắng U23 Brunei 7-0, tinh thần của U23 Việt Nam đang lên rất cao. Trong khi đó, U23 Singapore đang gặp bất lợi lớn sau trận đầu bị U23 Lào cầm chân 1-1. Tuy nhiên đối đầu với đội bóng Singapore đầy duyên nợ không bao giờ dễ đối với các cầu thủ Việt Nam. Lối chơi chậm rãi, sử dụng những đường bóng dài và tận dụng thể hình để tạo ra những pha không chiến trước khung thành của đối phương là “đặc sản” của bóng đá Singapore dùng để khắc chế lối chơi kỹ thuật và phối hợp nhóm của các cầu thủ Việt Nam. Và ở trận đấu chiều tối 10/12, HLV HLV Aide Iskandar đã tận dụng triệt để đấu pháp này với U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn
U23 Việt Nam phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn

Với đội hình 4-1-4-1, các cầu thủ U23 Việt Nam nhập cuộc tưng bừng và kiểm soát thế trận. Ngay ở phút thứ 5 của trận đấu, Hà Minh Tuấn có cú bay người đánh đầu đẹp mắt nhưng bóng lại đi chệch khung thành U23 Singapore. Suốt cả hiệp 1, U23 Singapore nhường hẳn khu trung tuyến cho U23 Việt Nam và lùi sâu về phía sân nhà chơi phòng ngự phản công.

Triển khai được rất nhiều đường lên bóng, nhưng trước lối chơi áp sát của các cầu thủ Singapore, các pha tấn công của U23 Việt Nam thường bị chặn trước khu vực 16m50. Khi đã thoát khỏi được sự kèm cặp của các cầu thủ Singapore thì Văn Quyết, Quang Hùng rồi Minh Tuấn lại thiếu đi sự sắc sảo và bình tĩnh trong các pha dứt điểm khiến cho các cơ hội ghi bàn của U23 Việt Nam bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Tưởng chừng như với thế trận lấn lướt đó, không sớm thì muộn, U23 Việt Nam sẽ có bàn thắng mở tỉ số. Thế nhưng, ở phút cuối cùng hiệp 1, từ một tình huống phạt góc của U23 Singapore, Ngọc Đức phá bóng trúng vị trí Sahil Suhaimi, cầu thủ này tung cú sút nhanh khiến cho trung vệ Mạnh Hùng phá bóng hụt làm lỡ trớn thủ môn Bửu Ngọc. Bóng bay vào lưới U23 Việt Nam trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. U23 Việt Nam buộc phải nhận bàn thua đầu tiên ở SEA Games 27!

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam tiếp tục triển khai các pha tấn công trung lộ đẹp mắt nhưng vẫn không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Izwan Mahbud.

Trước thế trận bế tắc đó, HLV Hoàng Văn Phúc lần lượt tung Phi Sơn và Mạc Hồng Quân vào sân để tăng cường sức mạnh tấn công. Cũng như ở trận đấu gặp Brunei, Phi Sơn và Hồng Quân đã tạo ra được những cơ hội cho riêng mình sau khi được tung vào sân. Thế nhưng, sự may mắn đã không tiếp tục mỉm cười với hai cầu thủ “gà son” này. Thủ thành Izwan Mahbud đã xuất sắc cứu thua cho U23 Singapore trước những cú sút hiểm hóc của Phi Sơn và Hồng Quân.

Càng về cuối trận, các cầu thủ U23 Việt Nam tỏ ra nôn nóng, khiến cho những pha tấn công tỏ ra thiếu chính xác và không gây mấy nguy hiểm cho khung thành của đối phương. Trong khi đó, với lối chơi rình rập, phản công, U23 Singapore suýt có bàn thắng nâng tỉ số lên thành 2-0 ở phút bù giờ.

Cuối cùng, điều lo ngại nhất của người hâm mộ đã xảy ra, U23 Việt Nam đã không tận dụng được các cơ hội ghi bàn và sự lơ là, thiếu kinh nghiệm ở hàng phòng ngự đã khiến U23 Việt Nam thất bại trước đối thủ kỵ giơ Singapore.

Với trận thua này, U23 Việt Nam đánh mất ngôi đầu bảng và cơ hội đi tiếp vào vòng trong của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trở nên khó khăn hơn.

Đức Dũng