Trận thua cần thiết

(Baonghean) - Với màn trình diễn ấn tượng và vượt qua vòng loại U19 châu Á, các cầu thủ U19 Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
Nhiều người vội cho rằng lứa cầu thủ U19 này sẽ tạo nên “trang lịch sử mới của bóng đá nước nhà”. Niềm tin này càng được củng cố và nhân lên khi U19 Việt Nam có trận đấu trình diễn kỹ thuật “thêu hoa dệt gấm” trước U19 AS Roma (Italia) tại Giải bóng đá U19 quốc tế mở rộng tại TP. Hồ Chí Minh. Các cầu thủ trẻ của chúng ta đã tự tin cầm bóng, đi bóng lắt léo trước hàng phòng ngự dày đặc của một đội bóng đến từ đất nước hình chiếc ủng – có nền bóng đá nổi tiếng với lối chơi phòng ngự hàng đầu thế giới. Thực tế, ở trận đấu đó, vừa phải di chuyển một quãng đường dài, cộng với lối chơi phòng ngự phản công, đội bạn đã nhường hẳn khu trung tuyến cho các cầu thủ chúng ta phô diễn kỹ thuật. Và cuối cùng, cái quan trọng nhất là tính hiệu quả của trận đấu - chiến thắng đã thuộc về đội bạn. Nhưng với tâm lý lạc quan, người hâm mộ và BHL cho rằng U19 Việt Nam đã đạt đến đẳng cấp quốc tế! Kể từ bây giờ bóng đá Việt Nam có thể ngẩng cao đầu, khi U19 Việt Nam dám chơi sòng phẳng và ép sân một đội bóng mạnh như U19 AS Roma. U19 Việt Nam có thua chẳng qua là thiếu may mắn mà thôi!
U19 Việt Nam chơi mờ nhạt và để thua đậm trước U19 Nhật Bản.
U19 Việt Nam chơi mờ nhạt và để thua đậm trước U19 Nhật Bản.
Và đến trận đấu thứ 2, gặp U19 Nhật Bản với sự kỳ vọng về một cuộc “soán ngôi”, CĐV bóng đá cả nước đều háo hức, người có điều kiện thì đến sân, người không thì cũng tranh thủ dàn xếp công việc để xem tường thuật trực tiếp qua tivi. Nhưng khi chưa ổn định chỗ ngồi, các CĐV bóng đá Việt Nam đã bị U19 Nhật Bản liên tiếp “dội những gáo nước lạnh” dập tắt sự cuồng nhiệt khi ghi liền 3 bàn thắng vào lưới U19 Việt Nam trong 20 phút đầu của trận đấu. Và thế là sự “tra tấn” đã diễn ra suốt 90 phút, khi U19 Việt Nam thì vật vờ như người mất hồn, còn U19 Nhật Bản thì chỉ cần tăng tốc một tí là lại có thêm bàn thắng. Kết quả 7-0 nghiêng về đội bạn làm cho mọi người sực tỉnh và hiểu ra rằng, không thể từ một nền bóng đá đang ốm yếu mà xây được một đội bóng bỗng nhiên có phép màu lớn mạnh như Phù Đổng được. 
Công bằng mà nói, U19 Việt Nam (nòng cốt là U19 lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai-Arsenal) là một sản phẩm tốt nhất trong những sản phẩm hiện có của bóng đá Việt Nam, bởi nó được đầu tư bài bản, có chiến lược, kế hoạch rõ ràng, nhưng mới chỉ là bằng tình yêu, túi tiền của bầu Đức, còn môi trường để đội bóng này cọ xát thì chưa có. Vì thế, U19 Việt Nam mới chỉ dừng lại ở mức chơi bóng một cách hồn nhiên, lạm dụng kỹ thuật chứ chưa có các kỹ năng, chiến thuật hoàn hảo như U19 Nhật Bản. Bên cạnh đó, cùng là cầu thủ châu Á, nhưng thể lực, thể hình của U19 Việt Nam cũng thua xa U19 Nhật Bản. Để có thể “làm nên chuyện” ở đấu trường quốc tế, BHL U19 Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm.
Trận thua đậm trước U19 Nhật Bản là cần thiết để chúng ta bớt mơ mộng và biết mình đang đứng ở đâu và điều chỉnh để hướng tới mục tiêu cao hơn, dài hơi hơn, mà trước mắt là vòng chung kết U19 Châu Á vào cuối năm 2014.

Tin mới