(Baonghean) - Hai ngày nay, các diễn đàn của Hội CĐV xứ Nghệ sục sôi với những chỉ trích gay gắt về lối chơi có phần thiếu “nhiệt” của các học trò Ngô Quang Trường ở trận đấu trên sân Pleiku. Bên cạnh mục tiêu cần có điểm để trụ hạng của HA.GL, trận thua của đội bóng xứ Nghệ vì thế càng khiến dư luận hồ nghi.

SLNA đang ở giữa BXH và thực tế, không còn nhiều mục tiêu để phấn đấu trong mùa giải năm nay. Còn HA.GL đang là đội bóng “cầm đèn đỏ” và rất khát một chiến thắng để tạo ra đột phá trong cuộc đua trụ hạng. Phòng những câu chuyện ân oán có thể chi phối, dư luận gây áp lực những người trong cuộc đã tuyên bố, sẽ chơi hết mình để giữ lấy danh dự, cái tôi của từng đội bóng. Thế nhưng, nói là một chuyện, hành động trên sân lại là chuyện khác. Không biết vô tình hay hữu ý nhưng nhiều cầu thủ xứ Nghệ chơi dưới sức, trong khi tinh thần cũng suy giảm đáng kể. Nếu so với trận lượt đi thì “khác nhau một trời một vực”. Ở trận lượt đi trên sân Vinh, các cầu thủ SLNA vào sân với khí thể cao ngút trời. Chơi đẹp và đầy khát khao, họ tạo ra thứ bóng đá thuyết phục kể cả những người khó tính nhất.

Nỗi buồn của các cầu thủ xứ Nghệ sau trận đấu ở Pleiku. Ảnh: Internet

Ở trận lượt về, vẫn là những con người ấy, vẫn là đối thủ HA.GL với rất nhiều khoảng trống về chuyên môn có thể khai thác nhưng sự máu lửa, khát khao chơi bóng nơi các cầu thủ xứ Nghệ đã không còn. Nói họ bị “cóng” trước sức ép từ CĐV sân Pleiku thì không đúng, bởi với gần 3000 CĐV “tiếp lửa”, tạo động lực cho thầy trò Quang Trường cũng là rất lớn. Bóng đá là cuộc chơi, thắng thua là chuyện bình thường nhưng phải có sự hợp lý. 

Trận đấu ở Pleiku vừa rồi, không ai chắc chắn rằng phía sau có gì “uẩn khúc” nhưng rõ ràng, nó thiếu tính hợp lý, nhất là nhìn cách thua, cách đầu hàng dễ dàng, thậm chí có phần bạc nhược của các cầu thủ xứ Nghệ. Không ngẫu nhiên mà ngay sau khi kết thúc trận đấu, các diễn đàn “dậy sóng” với những chỉ trích gay gắt về màn trình diễn của cầu thủ SLNA. Rất nhiều những nghi ngờ được đặt ra mà có thể, chẳng ai trả lời, xử lý vì khó tìm được “bằng chứng”.

Rất khó để kết luận trận đấu có vấn đề hay không và năm này qua năm khác, V.League những vòng đấu cuối vẫn có những kịch bản như vậy nên cũng không quá bất ngờ. Có chăng, trong hoàn cảnh này, tiếc cho SLNA, bởi mùa giải 2015, dù không chạy đua thành tích nhưng với dàn cầu thủ trẻ của mình cùng chủ trương chơi đẹp, họ đã rất thành công. Không chỉ tạo ra cộng đồng người Nghệ yêu bóng đá cuồng nhiệt mà nhiều đối thủ khác cũng nể cách làm của đội bóng xứ Nghệ. Khả năng “cấy ghép” cầu thủ trẻ, khả năng chịu đựng áp lực và dám thay đổi phong cách truyền thống để hướng đến cái đẹp không phải đội bóng nào cũng làm được như SLNA và khách quan mà nói, họ mới thực sự là điển hình tiên tiến mùa này. Nhưng trận đấu theo kiểu “một mất mười ngờ” ở Gia Lai đã khiến họ mất đi rất nhiều điều. “Câu ca” một CĐV trên diễn đàn CLB: “Hoan hô đội bóng tỉnh ta, Đi làm kinh tế ở xa mới về” một lần nữa ám ảnh. Có thể SLNA không được gì từ trận đấu ở Pleiku nhưng cách thể hiện của họ khiến người ta hồ nghi và hệ luỵ xấu nhất là mất đi niềm tin của khán giả. Từ đầu mùa giải tới giờ, người hâm mộ xứ Nghệ đã rất nhiều lần tạo ra những ngày hội đúng nghĩa và họ trở thành niềm tự hào của cả V.League. Đó là tài sản lớn, SLNA cần phải trân trọng. Dù vậy, với những trận thua như thế này, nguy cơ quay lưng của khán giả là rất cao. 

Vĩnh Liêm