(Baonghean) - Sáng 29/3, trên đường đi tiếp phẩm về đến khu vực dốc Truông Vên, thuộc địa bàn xã Quỳnh Châu (Quỳnh Lưu), Trung úy Nguyễn Huy Hoàn, nhân viên nuôi quân Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Pháo binh 16 phát hiện một chiếc ví bên đường, kiểm tra thấy bên trong có nhiều tiền cùng một thẻ ATM và một số giấy tờ. Anh đã đưa ví về trình báo với chỉ huy tiểu đoàn để trả lại cho người mất.

Trung úy Nguyễn Huy Hoàn.
 

Sau khi lập biên bản xác nhận, chỉ huy Tiểu đoàn 2 liên lạc với Ban Công an xã Quỳnh Châu để xác minh và biết chủ nhân chiếc ví là anh Ngô Quang Ánh - chủ một cơ sở cơ khí tại địa phương; đơn vị tiến hành trao trả chiếc ví và tài sản cho anh Ánh. “Về đến nhà biết mất ví, tôi có tìm kiếm nhưng không thấy và nghĩ sẽ không có cơ hội tìm lại được, vì trong ấy có số tiền lớn tôi vừa đi thanh toán công trình về... Nhận lại ví cùng toàn bộ số tiền, giấy tờ còn nguyên vẹn, tôi hết sức  cảm phục tấm lòng của các anh bộ đội” - anh Ngô Quang Ánh tâm sự.

Trung úy Nguyễn Huy Hoàn sinh ra và lớn lên tại xóm 4, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc. Vợ đang là giáo viên mầm non dạy hợp đồng, hai con còn nhỏ và nuôi bố mẹ già, cuộc sống gia đình còn khá khó khăn. Việc anh nhặt được số tiền lớn nhưng đã tìm cách trả lại cho người đánh rơi là một hành động đáng biểu dương, góp phần tô đẹp thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. 

Phùng Ngọc Thăng