Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik

Trong phần thứ hai bộ phim tài liệu của Andrei Kondrashov về người đứng đầu nhà nước, ông Putin kể rằng khi ông nhận được lời đề nghị chuyển đến Moskva của chánh văn phòng tổng thống vào cuối những năm 90, ông không thể không nhận lời, vì lúc đó ông không có công việc nào khác.

"Tôi thậm chí còn nghĩ về những gì tôi có thể làm, hay là lái taxi kiếm tiền? Tôi không đùa đâu, biết làm gì khi đó. Hai đứa con còn nhỏ. Vì vậy, khi họ đề nghị chuyển tới Moskva và làm công việc pháp lý trong văn phòng tổng thống, tôi đồng ý."

Theo người đứng đầu nhà nước, mặc dù ông không bao giờ muốn rời khỏi Petersburg, ông biết ơn vì được mời làm việc ở Moskva.