(Baonghean)  Tham nhũng là phải có bè có cánh, độc nhất thì làm sao mà tham nhũng được.

- Cô ơi con gì dài nhất ạ?

- Rắn!

- Nhưng cá voi dài những mấy chục mét mà cô?

- Cái gì cũng mang tính tương đối, chiều dài ở đây cần phải hiểu trên tỷ lệ chiều ngang!

- Thế con gì ngắn nhất cô?

- Con sông!

- Nhưng sông đổ ra tận biển mà cô?

- Cái gì cũng mang tính tương đối, sông dài nhưng chỉ cần một cái đập thủy điện căng ngang là… đứt!

- Cô ơi thế con gì nguy hiểm nhất ạ?

- Vẫn rắn!

- Thế con hổ không nguy hiểm hơn à cô?

- Cái gì cũng có tính tương đối, hổ ăn thịt người nhưng xương hổ nấu cao rất tốt!

- Cô ơi thế con gì không có tay chân mà vẫn chạy nhanh ạ?

- Tất nhiên là rắn!

- Cô ơi thế con gì độc nhất ạ?

- Vẫn lại cứ rắn!

- Thế con gì ít độc nhất ạ?

- Con… tham nhũng!

- Tại sao tham nhũng ít độc nhất à cô?

- Tham nhũng là phải có bè có cánh, độc nhất thì làm sao mà tham nhũng được!

- Thế con rắn có tham nhũng không cô?

- Không thể?

- Tại sao ạ?

- Không có tay chân thì tham nhũng thế nào được!

- Nhưng em nghe nói sắp tới tham nhũng sẽ bị diệt trừ hoàn toàn phải không cô?

- Cái gì cũng có tính tương đối…

Cua Đồng

TIN LIÊN QUAN