(Baonghean.vn) - Điểm trường ở bản Na Ngân  thuộc Trường Tiểu học Nga My (xã Nga My) có 72 học sinh, chủ yếu là dân tộc Thái. Đây là 1 trong những trường học khó nhất của huyện vùng cao Tương Dương. Ngày 27/8, tại điểm trường này đã diễn ra chương trình “Tiếp bước đến trường” do các thiện nguyện viên chủ yếu là các sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tổ chức.

Xuất phát từ thành phố Vinh, các bạn trẻ chủ yếu là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh cùng vượt 250 cây số đến với xã nghèo Nga My trong chương trình thiện nguyện của mình
Xuất phát từ thành phố Vinh, các bạn trẻ chủ yếu là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh sinh hoạt trong CLB Kết nối yêu thương cùng vượt 250 cây số đến với xã nghèo Nga My trong chương trình thiện nguyện "Tiếp sức đến trường".
Đoàn các bạn trẻ mang theo quà tặng cho học sinh khối Na Ngân, thuộc trường Tiểu học Nga My. Món quà là đồng phục học sinh, sách vở và cặp sách cho năm học mới.

Na Ngân là một trong những bản xa nhất của  xã Nga My. Từ Trung tâm xã Nga My phải vượt qua 52 con suối lớn, nhỏ, đi hết 5h đồng hồ từ xã vào bản. Lớp học của các em học sinh khối Na Ngân cũng đang  xuống cấp trầm trọng. Những ngày mưa lớn, bản nhỏ và điểm trường này hầu như bị cô lập.

72 em học sinh háo hức, vui mừng khi được đón đoàn "khách lạ" miền xuôi. Các em đều tỏ ra thích thú và chăm chú lắng nghe về những điều thú vị mà anh chị thiện nguyện viên chia sẻ.
Ở nơi xa xôi, heo hút này, thật xúc động khi nhìn thấy những bức vẽ chứa đầy ước mơ của các em được dán trang trọng trên tường lớp học tại "Góc trưng bày sản phẩm của học sinh"
Nụ cười hạnh phúc của các em khi được khoác lên mình bộ đồng phục mới, cặp sách mới với đầy đủ đồ dùng học tập, phần nào làm vơi đi sự mệt nhọc vượt đường trường của anh chị thiện nguyện viên.
“Những cái khó và khổ của các em thì kể không thể hết. Đường đi hiểm trở, cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng, phụ huynh lại chưa thực sự ý thức được việc học tập cho các em. Nên ngoài việc dạy chữ cho các em, thầy cô giáo còn phải thường xuyên đến từng nhà động viên phụ huynh thúc giục con em đến trường”- Thầy Lô Văn Bằng, giáo viên khối Na Ngân chia sẻ.
Những món quà tuy nhỏ của CLB sẽ là động lực giúp các em cố gắng tốt hơn trong việc học tập.
Với các bạn thiện nguyện viên, hoạt động hướng về vùng khó cũng là một trải nghiệm cuộc sống, là cách để chia sẻ và trưởng thành hơn.

 Thy Huệ

TIN LIÊN QUAN