(Baonghean.vn) -Gặp em trên giường bệnh, chúng tôi đã hết sức ám ảnh trước đôi mắt thơ ngây sớm u ẩn và khao khát ấy của em, bởi nó đã thực sự chạm vào nỗi xúc động trắc ẩn tình người của chúng tôi.

Em là La Văn Lăng, người Đan Lai, vừa lên 6 tuổi, trú ở bản Cò Phạt, xã Môn Sơn (Con Cuông).Bản nhỏ ấy nằm biệt lập hoàn toàn với bên ngoài, thuộc vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát, giáp biên giới Việt - Lào.

Chị La Thị Lý – mẹ của Lăng đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện buồn: Vào tháng 10/2012, trong khi vui đùa bị ngã, vết thương nặng làm đứt gân nách cánh tay phải của Lăng. Hoàn cảnh nhà nghèo khó, chữa trị lành vết thương cho em đã là mừng!.

Nhưng mừng nào được lâu! Cha mẹ cứ ngày ngày tháng tháng nhìn cánh tay phải của Lăng rơi vào tình trạng liệt dần, đến giờ không còn cử động được, các ngón tay và cánh tay cũng dần teo mãi! Khao khát học hành của con trẻ đành bỏ lại; chưa nói tương lai đằng đẵng phía trước… Gắng gỏi gom nhặt, vay mượn, bố mẹ đưa em đã đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An và được các bác sỹ kết luận: Có thể cứu được, nhưngphải mổ để nối gân.

Thương một phận trẻ thơ Đan Lai ảnh 1                           La Văn Lăng và vết thương đứt gân nách cánh tay phảiCũng theo các bác sĩ, thì nếu không được phẫu thuật sớm, cánh tay Lăng sẽ bị teo hẳn và vô phương hồi phục. Nhưng, hoàn cảnh gia đình Lăng khó khăn (gia đình em thuộc diện đặc biệt khó khăn) thì cho dù đã có chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho hộ nghèo, thì trông ngày trông đêm rồi, cũng chưa biết nhìn đâu ra khoản chi phí hàng chục triệu đồng mổ, chữa trị cho em. 

                                          Lăng và mẹ trước túp nhà của mình

                                     Rất khó cho sự cố gắng học viết bằng tay trái.

Như thế, nếu em Lăng được ra Hà Nội, hay xuống TP. Vinh để thực hiện ca phẫu thuật thì gia đình còn phải chi trả thêm rất nhiều các chi phí khác, mà nghĩ đến, cha mẹ em chỉ biết tủi lặng. Mong có được những tấm lòng nhân ái giúp gia đình có điều kiện để chữa trị bệnh cho em Lăng.

T.V