(Baonghean.vn) - Mỗi người con mất đi, vợ chồng anh Triều lại càng thấy tim nhói đau hơn, giờ đây anh chỉ còn có hai người con cũng phải thuốc thang, chạy chữa bệnh tật hằng ngày.
 
Về xã Tân Thành, Yên Thành hỏi thăm hoàn cảnh của gia đình anh Lê Văn Triều (SN 1963) và chị Tăng Thị Sinh (SN 1964) ở xóm 1 - Tân Đông thì ai ai cũng biết. Một người dân chia sẻ với chúng tôi: “Khổ thân vợ chồng anh ấy, những người con cứ lần lượt mất đi vì bệnh teo cơ, hoàn cảnh gia đình lại rất khó khăn”.
 
Chúng tôi đến thăm gia đình anh Triều khi vợ chồng anh mới đi làm về và đang dùng giờ cơm trưa, thấy chúng tôi vào anh vội để bát đũa xuống và mời chúng tôi vào nhà.
 
Thấy ở góc nhỏ ngôi nhà cấp 4 có một bàn thờ mới, tôi gượng hỏi được anh cho biết: “Đó là bàn thờ của cháu Thành sinh năm 1998, là người con thứ năm. Cháu mới mất gần được 100 ngày vì bệnh teo cơ chú à!”.

Cuộc sống hằng ngày của em Đức phải dựa vào bố mẹ

Chị Sinh (vợ anh Triều) cho biết thêm, vợ chồng anh lập gia đình từ năm 1983 và có 7 người con, lúc mới sinh đều khỏe mạnh bình thường nhưng  cứ đến 7, 8 tháng tuổi thì bị teo cơ chân, tay. Tâm sự với chúng tôi, người đàn ông dáng thấp bé, gầy gò ấy lâu lâu lại vội lau nước mắt. Không có nỗi đau nào hơn thế khi lần lượt chứng kiến những người con ra đi vì bệnh tật.
 
Hiện tại trong nhà chỉ còn lại em Lê Văn Đức (SN 1996) và em Lê Văn Đạt (SN 2004, đang học lớp 3 trường Tiểu học xã Tân Thành). “Cháu Đạt còn đi học được chứ cháu Đức thì mọi hoạt động cá nhân đều nhờ mẹ. Cháu ngày càng yếu đi, không đi lại được, chỉ có bò, trườn trên sàn nhà”. – Anh Triều nhìn em Đức chia sẻ.

Mái ấm của vợ chồng anh Triều ngày càng vắng bóng

Vợ chồng anh Triều chỉ phụ thuộc vào 5 sào ruộng và tiền công làm thuê những lúc nông nhàn. Tiền thuốc thang cho các con anh cũng dựa vào đó cả. Hiện vợ chồng anh còn vay anh em, bà con hơn 10 triệu đồng để lo thuốc thang và tiền ăn học cho các con.  
 
Nói về hoàn cảnh của gia đình anh Triều, ông Trần Duy Liêm – Chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện Yên Thành cho biết: “Gia đình anh Triều là một trong những hộ đặc biệt khó khăn trong xã, địa phương luôn tạo điều kiện cho gia đình anh ấy. Mong rằng có nhiều tấm lòng hảo tâm tìm đến để sẻ chia với những hoàn cảnh như gia đình anh Triều”.

Giang Lê