Những chuyến xe ấm áp nghĩa tình

Thật khó để có được một cuộc nói chuyện trọn vẹn với anh Nguyễn Hữu Thái trong những ngày trước và sau Tết, bởi anh không chỉ bận rộn với công việc gia đình mà còn phải tất bật để hoàn thành các hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng.

Ít ai biết rằng, phía sau vóc dáng nhỏ bé có phần khắc khổ đó là một người đàn ông có trái tim ấm nóng. Anh đã cùng với những người bạn của mình thành lập nhóm Thiện nguyện “Trái tim xứ Nghệ - Xe cứu thương 0 đồng” để đồng hành, giúp đỡ hàng trăm bệnh nhân nghèo trong, ngoài địa bàn tỉnh.

Anh Nguyễn Hữu Thái (xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên) là một trong hai đại diện của Nghệ An được vinh danh tại giải thưởng toàn quốc “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng” năm 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nằm trong Ban điều hành của nhóm, anh Thái hầu như thuộc lòng những hoàn cảnh mà nhóm đã hỗ trợ, giúp đỡ. Ví như ngay trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, một tai nạn đáng tiếc đã xảy ra với anh Lộc Văn Hải (SN 1979) ở bản Nam Sơn, xã Chi Khê, huyện Con Cuông.

Trong lúc đi chặt mét thuê, anh Hải không may bị một cây mét đâm trúng vào đầu gây ra vết thương khá nặng. Để giữ được tính mạng của anh, mọi người ngay lập tức đưa anh Hải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An.

Vậy nhưng vết thương trở nặng, các bác sĩ khuyên gia đình nên đưa anh xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để kịp thời chữa trị. Nhưng gia đình là hộ nghèo, tài sản trong nhà lúc đó chỉ còn vẻn vẹn 600 nghìn đồng, việc đưa anh Hải xuống thành phố chữa trị thật sự là một áp lực kinh tế quá sức.

Biết tới hoàn cảnh éo le đó, một mạnh thường quân đã ngay lập tức liên hệ với Ban điều hành của nhóm. Ở đầu dây bên kia, anh Nguyễn Hữu Thái và các thành viên khẩn trương chuẩn bị khởi hành ngay trong đêm.

Các thành viên “Trái tim xứ Nghệ - Xe cứu thương 0 đồng” luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cận kề thời khắc Giao thừa, khi mọi người đều cố gắng trở về với mái ấm của mình thì họ lại sẵn sàng gác lại tình riêng, rong ruổi trên chặng đường xa ngái để cứu tính mạng cho người gặp hiểm nguy.

Đêm đó, vượt quãng đường gần 250 km cả đi lẫn về. Niềm vui lan tỏa khi chuyến đi chở nghĩa tình đó cuối cùng cũng được hồi đáp xứng đáng.

Ngày mồng 5 Tết vừa qua, gia đình bệnh nhân thông báo với nhóm thiện nguyện rằng, anh Hải đã qua cơn nguy kịch, hiện đang bước vào giai đoạn phục hồi để ít ngày sau xuất viện. Nhận được tin, các thành viên của nhóm thiện nguyện vỡ òa hạnh phúc.

Vậy nhưng, không phải chuyến xe nào cũng có được những niềm vui như thế. Trong ký ức của anh Nguyễn Hữu Thái, nhiều chuyến đi mang nặng những tâm tư và luyến tiếc. Như ngày mồng 3 Tết vừa qua, chuyến xe "0 đồng" xuất phát từ Thạch Hà, Hà Tĩnh, chở người mẹ già hơn 80 tuổi đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) để đưa thi thể người con trai của bà về quê hương nặng trĩu nỗi buồn.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của anh Nguyễn Văn Quý (SN 1983), bố mất từ khi anh mới lên 2 tuổi, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Để thoát nghèo, anh Quý quyết định đi xuất khẩu lao động tại Angola. Vậy nhưng, không may ngày 2/2/2024, anh bị đột quỵ và qua đời nơi đất khách quê người.

Hiểu được hoàn cảnh của anh, các nhà hảo tâm người Việt sinh sống, làm việc tại Angola đã cùng nhau quyên góp kinh phí để giúp đỡ đưa anh trở về Việt Nam. Tại sân bay Nội Bài, nhóm Thiện nguyện “Trái tim xứ Nghệ - Xe cứu thương 0 đồng” đã có mặt kịp thời. Chuyến hành trình hơn 750km đưa linh cữu anh Quý về quê nhà được diễn ra một cách nghĩa tình, trọn vẹn.

Những chuyến xe đó đã đánh dấu hành trình gần một năm kể từ khi nhóm được thành lập vào tháng 3/2023.

Ước tính đã có 234 chuyến xe 0 đồng được nhóm hỗ trợ những người dân nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận. Phía sau thành quả đó, anh Nguyễn Hữu Thái là người thầm lặng đồng hành, hỗ trợ các gia đình trong những giây phút hoạn nạn, khó khăn.

Kết nối, lan tỏa yêu thương

Hành trình gắn bó với công tác thiện nguyện của anh Nguyễn Hữu Thái đã trải qua một thời gian khá dài. Hành trình đó gắn liền với vai trò là thành viên Câu lạc bộ Thiện nguyện Quang Minh thành phố Vinh (từ năm 2017 đến năm 2021), Phó Chủ nhiệm thiện nguyện “Trái tim nhân ái Hưng Nguyên” (năm 2021 đến nay), Ban Điều hành Nhóm thiện nguyện “Trái tim xứ Nghệ - Xe cứu thương 0 đồng” (năm 2023 đến nay).

Ngoài trực tiếp đồng hành, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn thì anh giữ vai trò kết nối các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đến với những hoàn cảnh cần sự giúp đỡ.

Trong hai năm 2021, 2022, anh Thái đã làm cầu nối với các mạnh thường quân hỗ trợ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An với số tiền 100 - 130 triệu đồng mỗi năm.

Vừa qua, nhóm thiện nguyện "Xe cứu thương 0 đồng" đã phối hợp cùng Hội thiện nguyện Diễn Phú, Diễn Châu tổ chức đêm nhạc thiện nguyện giúp đỡ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài ra, từ tháng 3/2023, bên cạnh dự án “Xe cứu thương 0 đồng - Trái tim xứ Nghệ” thì anh Thái còn tiến hành thêm hoạt động mới mang tên “Quỹ đỡ đầu”. Từ nguồn quỹ này đã trao cơ hội cho những em học sinh nghèo được tiếp cận và học tập đầy đủ.

Trong những hoàn cảnh mà anh giúp đỡ, cho đến bây giờ anh Thái vẫn không thể quên hoàn cảnh hai chị em Dương Thị Mai Phương và Dương Mạnh Dũng (xóm 5, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên). Tai ương liên tiếp ập đến gia đình các em khi bố qua đời vì bệnh ung thư, sau đó không lâu thì mẹ các em cũng gặp tai nạn giao thông và ra đi vĩnh viễn vào năm 2023. Cùng với đó, em Dương Mạnh Dũng phát hiện có nang trong não.

Chứng kiến biến cố lớn lao ấy, anh Thái cùng nhóm Thiện nguyện Trái tim nhân ái Hưng Nguyên đã thay mặt các mạnh thường quân đến thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ hai chị em. Ngoài ra, anh còn kết nối được một nhóm tình nguyện khác với số tiền ủng hộ 72 triệu đồng; kết nối với một mạnh thường quân nhận nuôi hai em đến năm 18 tuổi.

Anh Nguyễn Hữu Thái cùng các thành viên nhóm thiện nguyện Trái tim nhân ái Hưng Nguyên trao sổ tiết kiệm hỗ trợ 2 em nhỏ mồ côi ở xóm 5 - Xã Hưng Nghĩa (huyện Hưng Nguyên). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cũng trong năm 2023, anh Thái cùng nhóm thiện nguyện “Trái tim xứ Nghệ” và “Thiện nguyện Thiện Tâm” đã hỗ trợ xây dựng và bàn giao nhà tình thương cho 2 em nhỏ mồ côi ở xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên với tổng kinh phí 130 triệu đồng.

Đồng thời, anh và các thành viên nhóm thiện nguyện “Trái tim nhân ái” Hưng Nguyên đã kết nối, hỗ trợ cho 2 cháu Nguyễn Ngọc Khải và Nguyễn Khánh Linh ở xóm 5, xã Hưng Nghĩa (Hưng Nguyên) trao sổ tiết kiệm trị giá gần 17 triệu đồng sau khi bố các em qua đời.

Đó chỉ là số ít trong rất nhiều hoàn cảnh đã được anh Thái và các thành viên trong nhóm thiện nguyện hỗ trợ, giúp đỡ trong nhiều năm qua.

Ghi nhận những cống hiến đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trao tặng Bằng khen giai đoạn 2021 - 2023 cho anh Nguyễn Hữu Thái vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác thiện nguyện. Đồng thời, cộng đồng tình nguyện Việt Nam đã vinh danh, trao giải thưởng “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng” năm 2023 cho anh. Anh cũng được tin tưởng giao vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành cộng đồng tình nguyện Việt Nam.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trao tặng Bằng khen giai đoạn 2021 – 2023 cho anh Nguyễn Hữu Thái và Cộng đồng tình nguyện Việt Nam đã vinh danh, trao giải thưởng “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng” năm 2023. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chính bản thân tôi cũng trải qua nhiều vất vả trong cuộc sống khi bố mất sớm, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Lớn lên là trẻ mồ côi nên hơn ai hết, tôi thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia đến những trẻ em cùng cảnh ngộ.

Trong 8 năm qua, tôi vẫn luôn giữ vững niềm tin: Mỗi hành động nhỏ bé, mỗi cử chỉ nhân ái đều có thể lan tỏa và sưởi ấm trái tim của những người được giúp đỡ; từ đó mang lại niềm vui, niềm hy vọng cho họ trong chặng đường phía trước.

Anh Nguyễn Hữu Thái