(Baonghean) - Trong vòng 7 ngày vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã giành 3 chiến thắng liên tiếp trong 3 trận đấu giao hữu, một kết quả thật ấn tượng và quá bất ngờ, phải chăng, đội tuyển Việt Nam đã “lột xác” sau thất bại ê chề tại AFF Cup 2012? Với một đội quân đa phần là cầu thủ trẻ (với dàn cầu thủ U23 làm nòng cốt), mới tập trung trong một thời gian ngắn, đá với cường độ 7 ngày 3 trận thì đây là một kết quả đáng khen ngợi cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Thế nhưng, thử nhìn lại 3 trận đấu này thì đây đều là những trận đấu “vui là chính”. Những đội bóng được VFF mời làm “quân xanh” cho đội tuyển Việt Nam lần này như Hải Phòng, Hà Nội.T&T thì 2 vị HLV của 2 CLB này là ông Hoàng Anh Tuấn và Phan Thanh Hùng, người thì vừa từ chối ghế HLV trưởng đội tuyển, người thì xin từ chức sau thất bại AFF Cúp 2012, hơn ai hết họ sẽ hiểu tình cảnh của ông Phúc nên sẽ không xua quân đá hết mình. Còn CLB Hyundai Mipo Dol-phin (Hàn Quốc) là một đội bóng đang thi đấu ở giải hạng Ba theo thứ tự từ trên xuống của hệ thống thi đấu nội địa của Hàn Quốc. Nói cách khác, thì đây là một đội bóng nghiệp dư! Nhìn cách chơi của các tuyển thủ Việt Nam thì trong suốt các trận đấu gặp các CLB này, các chân sút của đội tuyển rất ít khi tạo được các cơ hội nguy hiểm trước khung thành của đối phương. Các bàn thắng của đội tuyển Việt Nam được đến theo kiểu “biếu không” khi mà hàng thủ của các đội bóng “quân xanh” tỏ ra rất lỏng lẻo. Nếu có dấu ấn để lại sau 3 trận đấu này thì cũng chỉ là tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ. Nhưng trong bóng đá thì tâm lý thi đấu giữa một trận giao hữu và một trận đấu “một mất một còn” khác xa nhau một trời một vực. Chả thế mà tại AFF Cup 2012, trước thất bại ê chề của đội tuyển Việt Nam HLV Phan Thanh Hùng đã phải thốt lên rằng: “Nhiều cầu thủ tập luyện rất tốt, nhưng khi bước vào trận đấu thì lại đấu rất tệ”. Ai cũng biết, muốn thi đấu tốt thì phải có tinh thần tốt, nhưng nếu VFF chỉ chăm chú lo “làm tốt tinh thần” theo kiểu mời các đội bóng “quân xanh” làng nhàng để đội tuyển tìm chiến thắng lấy may, còn các cầu thủ trẻ thì cố gắng bung hết sức để kiếm một suất đá chính như thế này, thì khi bước vào trận đấu thật ở vòng loại Asian Cup 2015 sắp tới gặp các đội bóng mạnh như Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) đội tuyển khó mà làm nên chuyện.Còn nhớ, hành trình thất bại cay đắng tại AFF Cup 2012 của đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu bằng mà khởi động hoàn hảo trước 2 chiến thắng liên tiếp trước nhà vô địch AFF Cup 2010 là Malaysia tại 2 trận đấu giao hữu. Với màn trình diễn đó, nhiều người đã ca ngợi thầy trò HLV Phan Thanh Hùng hết lời. Các tuyển thủ được tâng bốc, cứ tưởng mình giỏi lắm. Khi vào thi đấu gặp đối thủ quyết tâm mới thấy bế tắc, dẫn đến nôn nóng và thất bại. Thế nên, việc đội tuyển Việt Nam “bỗng dưng” thắng 3 trận liên tiếp tại các trận đấu giao hữu vừa qua cũng chưa nói lên được điều gì, bởi bóng đá Việt Nam vẫn thường có thói quen “thử kêu, đốt tịt” trước các giải đấu lớn!

Đức Dũng