Xem clip màn leo dây của chàng lính cứu hỏa.
Để có thể cứu người trong tình huống thực tế, hàng ngày các chiến sĩ thuộc đội CNCH Phòng cảnh sát PCCC và CNCH số 8 (Cảnh sát PC&CC Hà Nội) đều tập luyện bất kể nắng mưa. Với tinh thần "thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu", mỗi chiến sĩ phải vượt qua rất nhiều thử thách về chuyên môn cũng như thể lực.

Không chỉ chữa cháy mà trong công tác cứu hộ, cứu nạn còn rất nhiều trường hợp: sự cố giao thông, sập đổ nhà và công trình, người đuối nước, cứu hộ trong điều kiện đặc biệt (có khói, khí độc, thiếu oxy, trong không gian hẹp), người lính cứu hỏa đều phải vận dụng thành thạo mọi kỹ năng.

8h30 mỗi sáng, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát PC&CC số 8 đều dành thời gian tập luyện, chuẩn bị cho mọi hoàn cảnh cứu hộ cứu nạn thực tập.
Luyện tập leo dây, trèo tường vào nhà cao tầng.
Công tác luyện tập được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang thiết bị, con người đến địa điểm. Do không có địa điểm thực tế, nên phòng phải mượn tạm một tòa nhà 5 tầng đang hoàn thiện. 
Leo tường bằng dây được thực hiện trong những trường hợp cháy, cứu người ở những nhà dân, chung cư có độ cao trung bình 10-15m. Mỗi chiến sĩ khi leo tường cần ít nhất 2 người bên dưới hỗ trợ.
Màn leo dây cheo leo giữa không trung.
Leo dây lên khó khăn bao nhiêu thì đu dây xuống mệt nhọc bấy nhiêu.
 Đối với động tác xuống dây, người bám vào dây, đi ngược tường từ trên xuống dưới phải có thần kinh “thép”.
Đại úy Đỗ Văn Chiến (Đội phó đội CNCH Phòng cảnh sát PCCC và CNCH số 8) quan sát và hướng dẫn các đồng đội leo dây.
Chiến sĩ trẻ Đinh Văn Trường (22 tuổi) đã có 2 năm kinh nghiệm trong môn leo tường bằng dây.
Thiếu tá Khúc Nguyên Khánh, Đội trưởng đội CNCH Phòng cảnh sát PCCC và CNCH số 8 cho biết bất kể nắng mưa, mùa đông hay hè đội đều luyện tập, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.