Thiếu uý Biên phòng một ngày làm hai việc tốt

(Baonghean) - Đó là Thiếu uý Đặng Văn Tuyến - cán bộ Quân y Đồn Biên phòng Diễn Thành - Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An một ngày làm hai việc tốt: Cứu người gặp nạn và trả lại của rơi cho người đánh mất.

Thiếu úy Đặng Văn Tuyến (bên trái), linh mục Nguyễn Văn Hiệu (đứng giữa) và chỉ huy Đồn Biên phòng Diễn Thành – BĐBP Nghệ An.

Trước đó, vào lúc 3 giờ sáng ngày 23/9/2012, khi vừa hoàn thành nhiệm vụ ca trực canh gác đơn vị, trong lúc bàn giao nhiệm vụ cho đồng đội thì Thiếu úy Đặng Văn Tuyến nhận được tin từ một người dân cho biết: Tại cửa Lạch Vạn có một chiếc thuyền của ngư dân đang trên đường vào cửa lạch để trú ẩn gặp sóng to gió lớn, thuyền mất lái đã bị sóng đánh trôi dạt vào bờ, trong đó có 1 ngư dân bị thương nặng ở chân, do bị mạn thuyền kẹp phảI nằm bất động, nếu không cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi nhận được thông tin trên, Thiếu uý Đặng Văn Tuyến đã báo cáo toàn bộ sự việc với chỉ huy đơn vị và kịp thời có mặt tại nơi ngư dân gặp nạn. Bất chấp đêm tối, trời mưa gió, anh đã cùng đồng đội lặn lội ra tận hiện trường để cứu người. Sau khi kiểm tra lại vết thương, phát hiện thấy nạn nhân đã bị gãy chân, bằng những kinh nghiệm thực tế của người Quân y Biên phòng, anh đã sơ cứu, hồi sức ban đầu và băng bó cố định lại vết thương cho nạn nhân, nhanh chóng cùng với một thuyền viên khác đưa nạn nhân lên bệnh viện tuyến trên. Sau khi làm thủ tục nhập viện cho nạn nhân xong, Thiếu uý Đặng Văn Tuyến trên đường trở về, khi gần đến đơn, vị anh phát hiện thấy phía trước có một bọc nhỏ màu đen. Sau khi nhặt lên và kiểm tra anh phát hiện trong đó có 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu: APPLE IPHONE 4 còn mới (đã hết pin). Xác định đây là một chiếc điện thoại có giá trị lớn của ai đó bị đánh rơi, Thiếu uý Đặng Văn Tuyến báo cáo việc nhặt được chiếc điện thoại có giá trị lên Ban chỉ huy đơn vị và đề nghị tìm chủ nhân để trả lại. Sau khi đăng thông báo và phát trên phương tiện truyền thanh công cộng của địa phương, vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, Linh mục Nguyễn Văn Hiệu - Quản xứ Giáo xứ Xuân Phong đã đến đơn vị trình bày sự việc mất điện thoại. Sau khi chỉ huy đơn vị xác nhận chiếc điện thoại bị rơi là của linh mục Nguyễn Văn Hiệu, đơn vị đã bàn giao lại chiếc điện thoại theo đúng nguyên trạng. Linh mục Nguyễn Văn Hiệu xúc động cho biết: "Đây là một món quà kỷ niệm của người thân tặng tôi, nhân chuyến đi công tác ở Hà Nội, nếu anh Tuyến không nhặt được thì tôi sẽ mất đi một món quà có giá trị rất lớn về mặt tinh thần và đây cũng là một ấn tượng tốt đẹp của tôi đối với các anh Bộ đội Biên phòng".

Những việc làm trên của Thiếu úy Đặng Văn Tuyến đã thể hiện rõ phẩm chất tốt đẹp của anh "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống vẻ vang của lực lượng, đơn vị, củng cố thêm niềm tin yêu của nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hải Thượng (Biên phòng)

Tin mới