(Baonghean.vn) - Cuộc sống còn nhiều vất vả, trẻ em vùng cao sớm mang nét lam lũ, tảo tần. Hình ảnh những em bé ra đồng cùng cha mẹ nhiều xúc động nhưng cũng đầy hồn nhiên.

(Baonghean.vn) – Cuộc sống vẫn nhiều vất vả, những em nhỏ của đồng bào dân tộc Thái, Khơ Mú, Mông ở miền Tây xứ Nghệ vẫn còn phải “đồng hành” cùng bố mẹ trên những thửa ruộng bậc thang.

(Baonghean.vn) - Cuộc sống còn nhiều vất vả, trẻ em vùng cao sớm mang nét lam lũ, tảo tần. Hình ảnh những em bé ra đồng cùng cha mẹ nhiều xúc động nhưng cũng đầy hồn nhiên.

Với nhiều em nhỏ, thửa ruộng nhuyễn bùn này chính là "sân chơi". Ảnh: Hồ Phương

Nhiều em nhỏ đã sớm phải làm những công việc nặng nhọc.

Trong ảnh: Những em nhỏ ở bản Na Khốm, Yên Na (Tương Dương) giong bò đi giẫm ruộng (một công đoạn làm nhuyễn đất)  mà người vùng cao gọi là ốn na. Ảnh: Hồ Phương

Bức tranh ngày mùa ở miền cao không thể thiếu hình ảnh những em nhỏ theo mẹ ra đồng. Ảnh: Hồ Phương
Niềm vui của các em nhỏ ở Tam Quang (Tương Dương) trên cánh đồng. Ảnh: Hồ Phương
Những bó lúa như lớn hơn cả thân hình các em. Ảnh: Hồ Phương
Em nhỏ bản Sơn Hà, Tam Quang (Tương Dương) giúp bà mang lúa lên bờ ruộng. Ảnh: Hồ Phương
Nỗi vất vả, tảo tần không xóa nhòa những nét trong sáng, hồn nhiên. Ảnh: Hồ Phương
Cánh đồng qua mùa gặt, các em lại đằm mình mò cua, ốc. Những công việc các em làm, không chỉ là để giúp cha mẹ, mà còn là niềm vui của bản thân trong những ngày hè. Ảnh chụp tại bản Tung Pọng, xã Bình Chuẩn (Con Cuông). Ảnh: Hồ Phương

Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN