(Baonghean.vn) - Ngày đầu năm mới Ất Mùi, thành Vinh chợt như rơi vào một nốt lặng bình yên. Phố phường, người người đều tự tĩnh trong phút chốc.
 
Thảng hoặc trên những nẻo đường, thoáng đôi bóng người đi lễ chùa cầu mong an lành. Còn lại, Vinh như đang đắm chìm vào suy tưởng, chiêm nghiệm của một năm với biết bao thăng trầm, buồn vui đã trôi qua. Dường như, tất cả những lo toan thường nhật, suy tính mưu sinh đã tạm lắng lại, chỉ còn lại một thành phố bình yên, bình yên quá đỗi. Vinh đột ngột trở về với cõi ban sơ thánh thiện, lặng lẽ cùng sâu thẳm tâm thức của một thành phố có trên 200 năm tuổi. Đã có một thành Vinh hào hoa trong giây phút đón chào giao thừa, để rồi có một khoảng lặng hiếm hoi chuẩn bị tâm thế cho cả 364 ngày tất bật đợi chờ.
 
Chùm ảnh ghi lại một dáng vẻ khác của Vinh trong ngày đầu năm mới Ất Mùi.
images1132539_1.jpgNgõ phố A1 (đường Cây Xanh - Nguyễn Văn Cừ- P. Hưng Phúc) với những lá cờ đỏ chào Xuân rực rỡ
Phía vòng xuyến vườn hoa Tam Giác, nhìn về đường Nguyễn Thị Minh Khai
Đại lộ Quang Trung, đường huyết mạch của thành phố, như đang “tạm nghỉ’ ngày mùng Một Tết
Đường Lê Lợi, trước cổng bến xe Vinh tạm vắng những chuyến xe chở cuộc đời muôn nơi qua lại
Cổng Cửa Nam thành cổ Vinh chìm vào ưu tư, trầm mặc
Đường “thời trang” Đặng Thái Thân cũng đã không còn bóng dáng áo quần tấp nập, vắng hẳn cảnh “ngựa xe như nước, áo quần như nêm”
Tòa nhà Eurowindow, khu siêu thị BigC Vinh cũng trở nên trống vắng, thành thơi đến lạ kỳ
Chợ Vinh, trung tâm thương mại lớn của khu vực Bắc Trung bộ chìm vào giấc ngủ mệt sau một năm mưu sinh với nhiều tất bật, lo toan
Vòng xoay khách sạn phương Đông lặng lẽ trong làn mưa phùn sáng mùng Một Tết
Vòng xoay khách sạn phương Đông lặng lẽ trong làn mưa phùn sáng mùng Một Tết
Một quán cà phê khá nổi tiếng trên đường Trần Phú nay cũng tạm ngưng nghỉ ngày mùng Một Tết
Một ngõ nhỏ ở đường Bạch Liêu (phường Bến Thủy), khu vực ĐH Vinh, thường xuyên tấp nập sinh viên qua lại, nay không có một bóng người
Vắng vẻ vòng xoay đại lộ Lê Nin
Công Mạnh
 
Các công trường nghỉ ngơi sau một năm làm việc miệt mài.
Đại lộ Lê Nin rộng thênh thang trong buổi sáng đầu năm
Mùng 1 Tết cũng là ngày duy nhất trong năm Bến xe Vinh được nghỉ ngơi.
Đôi bạn trẻ mua bong bóng lấy lộc đầu năm.
Trong buổi sáng đầu năm, nhiều người đã đến các ngôi chùa để cầu may, lấy lộc, hi vọng về một năm mới an lành, hạnh phúc.

 Nguyên Khoa