(Baonghean.vn) - Chiều 30 Tết, mặc dù không khí mua sắm Tết không còn quá sôi động, náo nhiệt như những ngày trước nhưng trên nhiều tuyến phố chính của thành Vinh, mật độ người đi sắm sửa những vật dụng cuối cùng chuẩn bị cho cái Tết đủ đầy vẫn còn khá nhộn nhịp. Từng dòng người và xe vội vã, mong ngóng xong công việc để kịp đón giao thừa cùng mái ấm gia đình. Và cũng có những người tất tả mưu sinh.

Thời tiết chiều 30 Tết không còn quá giá lạnh như những ngày trước. Nắng ấm đã rực vàng khắp nơi, chiếu phủ lên những cành đào, cành mai, cây quất ánh lấp lánh như chở mang một mùa xuân mới ấm áp, tươi sáng đến mọi nhà. Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều người dân vẫn giữ tâm lý chờ đến chiều 30 Tết mới dạo chợ hoa, hy vọng giá rẻ hơn đôi chút. Thế nên, trên các tuyến phố như Đại lộ Lê Nin, đường Trần Phú, trước cổng Công viên Trung tâm…, cảnh mua- bán đào, quất vẫn diễn ra tấp nập. Tuy nhiên, không như những năm trước, giá đào, quất đến 17h chiều 30 Tết vẫn chưa có vẻ giảm nhiệt. Một cành đào phai có dáng thế tạm “xem được”, hoa đã nở bung có giá vào khoảng 300 ngàn đồng- 700 ngàn đồng/ cành, không giảm bao nhiêu so với 2, 3 ngày trước đó. Tại chợ quất đầu Đại lộ Lê Nin, dù giá cao, sức mua vẫn mạnh, đến cuối giờ chiều 30, cả tuyến phố đã sạch bóng quất.

Dạo vòng quanh thành Vinh chiều 30 Tết để thu vào mắt mình những cảnh sinh hoạt rất đỗi thân thương và đầy gợi nhớ. Các bà, các mẹ tay nặng trĩu những thức quả cho mâm cúng giao thừa, các chị lúi cúi chọn lẵng hoa tươi về trưng Tết, các ông hối hả chở những cành đào cuối năm về với gia đình… Và cạnh đó là những mưu sinh thường nhật: đứa trẻ đứng bán đào giúp mẹ, cậu thanh niên vẫn rong ruổi gánh hàng rong, người đàn ông luống tuổi bên hộp sửa xe đạp góc đường… Tất cả làm nên một thành Vinh bình dị và yêu thương. Một số hình ảnh PV Báo Nghệ An ghi nhận lại trong chiều 30 Tết:

Đại lộ Lê Nin vẫn tấp nập người mua đào
Vào chiều cuối năm, giá đào vẫn không rẻ như nhiều người dự đoán
Cuối chiều 30 Tết, chợ mai trước cổng Công viên Trung tâm vẫn rộn ràng mua bán
Những hàng bóng bay gần Quảng trường Hồ Chí Minh thu hút nhiều phụ huynh mua quà cho con trẻ
Và nhiều người mua lá như ý, đèn lồng về trang trí mai, đào
Tại đền Hồng Sơn, nhiều người dân đến thắp hương trả lễ cuối năm
Cụ đồ vẫn an nhiên cho chữ bên phố đông người qua
Bên cạnh đó, vẫn có những người tất tả, nhẫn nại mưu sinh như cụ ông làm nghề bơm, vá xe ở vòng xuyến hải quan này
Và cả anh chàng bán mía làm cây nêu đang cật lực chuyển hàng về chợ Quán Lau

Thành Duy - Phương Chi