Đào, quất, hoa đẹp và rẻMùa đông năm nay tiết trời nắng ấm hơn mọi năm, lại là năm nhuận nên cách  hơn 1 tháng trước Tết Quý Tỵ ở nhiều vườn đào đã nở rộ, quất đã chín. Dự báo vào chính Tết, đào, quất sẽ đắt và hiếm có đào, quất đẹp. Khác với dự báo, đào, quất năm nay đẹp hơn tết năm ngoái rất nhiều và giá cả lại rẻ. Xu hướng mấy năm nay, người dân chỉ thích chơi đào ta nên thị trường đào năm nay ở Vinh, đào ta vẫn chiếm ưu thế, lẻ tẻ chỉ có ít điểm bày bán đào Nhật Tân – Hà Nội và mai từ thành phố Hồ Chí Minh chuyển ra. Chiều 28 Tết, tại các trung tâm bán đào, quất, hoa trên đường Phan Đình Phùng, Lê Hồng Phong, Đại lộ Lê nin, Đại lộ Xô Viết – Nghệ Tĩnh...(TP Vinh), đào, quất, hoa được bày bán rất nhiều, nhưng thưa người mua. Anh Nguyễn Ngọc Văn bán đào trên Đại lộ Lê Nin, cho biết: “Đào năm nay bán giá chỉ bằng nửa năm ngoái. Chỉ cần hai, ba trăm nghìn đồng là người mua đào đã có cành đẹp rồi. Giá bình dân là từ 100 đến 500 nghìn đồng/cành. Cũng có những người cầu kỳ chọn thế đào, chọn theo quan niệm và thú chơi riêng của mình thì sẵn sàng bỏ ra mua cành đào 700 nghìn, 1 triệu, 2 triệu đồng. Đào cây từ 3 đến 15 triệu đồng”. Lê Thị Thảo đang cầm trên tay cành đào vừa mua, cho biết: “Năm ngoái cành này phải nằm cỡ 700 – 800 nghìn, nhưng năm nay tôi vừa mua có 300 nghìn thôi đó. Năm nay đào quất, hoa tươi, giá cả đều rất hợp lý”.

Thành phố Vinh: Thị trường hàng hóa những ngày áp Tết Quý Tỵ ảnh 1

Người dân mua quất phù hợp với thu nhập của mình

Cùng với đào, quất, mai, hoa năm nay cũng vừa đẹp, vừa rẻ. Theo khảo sát của chúng tôi, giá của quất tùy loại, giao động từ 100 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/cây; hoa ly 40 – 50 nghìn đồng/cành; hoa lay-ơn 30 – 40 nghìn đồng/chục.... Anh Trần Xuân Ngọc bán quất trên đường Lê Hồng Phong, khẳng định: “Quất em bán đều rẻ hơn so với năm ngoái 70 – 100 nghìn đồng/gốc. “Vườn” của em chỉ bán được giá từ 100 đến 500 nghìn đồng/gốc cả mà người mua cũng ít hơn mọi năm”. Theo dự báo của chúng tôi, các mặt hàng đào, quất, hoa vào ngày mai – ngày cuối cùng của năm cũ (29 Tết) vẫn được giữ giá ổn định, thậm chí đến chiều mai còn rẻ hơn nữa.

Hoa được bày bán trên đường Phan Đình Phùng (T.P Vinh)

Nhiều mặt hàng thực phẩm giá như ngày thườngNăm 2012 vừa qua là một năm khó khăn của ngành chăn nuôi trong cả nước và Nghệ An không phải ngoại lệ. Trên các phương tiện thông tin đại chúng đã liên tiếp đưa ra những dự báo về nguồn thực phẩm vào dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ kham hiếm và thông thường “của hiếm” thì thường đắt đỏ, nhất là vào dịp tết nhu cầu của người dân tăng vọt. Dạo một vòng các chợ trên địa bàn thành phố Vinh ngày 28 Tết, các loại thực phẩm từ thịt, cá, dò, rau, củ quả nhìn chung đều giữ nguyên giá như những ngày thường và không có sự chênh lệch giá so với giữa các chợ. Từ chợ Nghi Phú (trung tâm cung cấp bán buôn thịt bò, thịt lợn) đến chợ Vinh (chợ đầu mối chính trên địa bàn thành phố Vinh), chợ Quán Lau, giá cả thịt lợn ba chỉ là 80 nghìn đồng/kg; thịt mông loại ngon dao động từ 85 – 100 nghìn đồng/kg; thịt lợn nạc là 100 – 110 nghìn đồng/kg. Dò bò 250 – 270 nghìn đồng/kg; dò lợn 150 nghìn đồng/kg. Cá quả giá 70 – 100 nghìn đồng/kg; cá trắm giá 80 – 120 nghìn/kg; cá rô phi giá 80 – 120 nghìn đồng/kg.

Hoa quả tươi ngon, giá cả phù hợp tại chợ Vinh

Có thể nói trong vài năm trở lại đây chưa có năm nào mà giá cả các mặt hàng tết lại dễ mua như Tết này cả. Hầu hết các mặt hàng giá ngang như những ngày thường. Trừ gà, thịt bò có tăng nhẹ được người tiêu dùng chấp nhận. Theo khảo sát của chúng tôi tại các chợ trên địa bàn thành phố Vinh, giá gà trống giao động từ 150 – 160 nghìn đồng/kg, gà mái 140 nghìn đồng/kg; giá thịt bò thăn 260 – 280 nghìn đồng/kg. Các loại hoa quả xoài, cam, thanh long, bưởi, nho đều tăng khoảng 10 – 30 nghìn đồng/kg. Các loại rau, như bắp cải giá 10 nghìn đồng/kg; cà chua, xu hào, cà rốt, đậu cô ve 15 nghìn đồng/kg; rau cải chỉ 1.500 – 2.000 đồng/bó...

Thịt lợn giá chỉ ngang với những ngày thường (chợ Quán Lau)

Giá cả ổn định giữa các quầy bán và giữa các chợ, đặc biệt là người bán không nói “thách” quá cao đã tạo tâm lý thoải mái cho người tiêu dùng khi mua sắm, không sợ mua đắt, không sợ trả giá “hớ”. Chị Võ Thị Nga, ở phường Đội Cung, cho biết: “Ra chợ, ưng mua chi, hỏi giá hợp lý là mua. Có nhiều thứ giá bằng ngày thường, không phải đắn đo, phân vân đi đi lại lại hết chỗ này, chỗ khác, hết chợ này đến chợ khác, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ngày hôm nay, gia đình tôi đã mua sắm đầy đủ các thứ để phục vụ cho 3 ngày tết”.Một cái Tết với giá cả ổn định, nhà nhà đều có điều kiện để có cái Tết tươm tất, vui vẻ, đầm ấm; báo hiệu sang năm mới Quý Tỵ, chất lượng cuộc sống trong từng gia đình được nâng cao, no ấm, hạnh phúc.

Bài, ảnh: Mai Hoa