Chiều 27/3, tại nhà riêng, anh Trịnh Văn Nho (28 tuổi) ở khối 7A, thị trấn Thanh Chương đã trao trả lại số tiền 46 triệu đồng nhặt được cho bà Đậu Thị Xuân trú tại xóm Phượng Sơn, xã Đồng Văn (Thanh Chương).

h
Bà Đậu Thị Xuân nhận lại tiền tại gia đình anh Nho. Ảnh: Huy Thư

Bà Đậu Thị Xuân kể, chiều ngày 27/3, bà mang tiền đi mua ngói để lợp nhà, khi ra đến Nhà máy gạch Tuynel Thanh Ngọc thì phát hiện bị rơi túi tiền.

“Tiền tui bỏ trong chiếc bì tải cùng 1 quả bầu và cột sau xe đạp điện. Khi ra đến nhà máy gạch, nhìn sau xe không thấy  bì nữa, tui hốt hoảng đánh xe ngược trở lại, hỏi người đi đường. Sau nhớ trong bì có điện thoại, nhờ người gọi vô số máy đó thì nghe nói anh Nho đã nhặt được chiếc bì, tui mừng quá” - bà Xuân nói.

Anh Trịnh Văn Nho - người nhặt được chiếc bì tải có 46 triệu đồng. Ảnh: Huy Thư

Gia đình anh Nho cho biết, vào lúc 15h30, anh Nho đang làm việc trước cổng thì nhặt được 1 chiếc bì cói. Bên trong bì có 46 triệu đồng tiền mặt, 1 quả bầu và một số giấy tờ mang tên bà Đậu Thị Xuân. Đang lúc tìm cách liên lạc với bà Xuân thì nghe bà gọi điện đến, gia đình đã cất giữ chiếc bì cẩn thận chờ bà Xuân đến để trao trả.

Nhận lại số tiền trên tại nhà anh Nho, bà Xuân vui mừng.chia sẻ, lúc phát hiện chiếc bì cột sau xe bị rơi, bà không dám nghĩ sẽ nhận lại được số tiền này. "Tui cảm thấy mình quá may mắn. Tui có hậu tạ cho anh Nho và gia đình, nhưng anh Nho không nhận” - bà Xuân nói.