Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào nằm yên bình giữa trung tâm thị trấn huyện Anh Sơn với diện tích gần 7 ha, là nơi yên nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Ảnh: Huy Thư

Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào là nghĩa trang lớn nhất cả nước quy tập các mộ liệt sĩ hy sinh tại Lào. Nghĩa trang có 2 khu: khu A gồm 9 lô với 5.381 mộ liệt sĩ; khu B gồm có 13 lô với 5.219 mộ và một lô mộ tử sỹ với 11 mộ. Ảnh: Huy Thư

Nhân kỷ niệm 75 ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh Nghệ An phối hợp Giáo hội Phật giáo tỉnh, huyện Anh Sơn... tổ chức Lễ hội uống nước nhớ nguồn với nhiều hoạt động tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào: Ảnh: Huy Thư

Dịp này, nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, thân nhân liệt sĩ, du khách trên khắp cả nước đã về Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào để dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Huy Thư

Đến với Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào những ngày tháng 7 cũng chính là về với lòng mình để lắng lại bao cảm xúc tri ân, tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì quê hương đất nước và nhiệm vụ quốc tế cao cả. Ảnh: Huy Thư

Trong dòng người về thăm Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào hôm nay, không khó để bắt gặp hình ảnh những người vợ tới thăm chồng, những người cha tới thăm con, những người cựu chiến binh vượt đường xa về thăm đồng đội…Ảnh: Huy Thư

Trước phần mộ các liệt sĩ, mọi người cùng thành kính thắp những nén tâm nhang tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Huy Thư

Những ngày này, nhiều em bé cũng theo người thân đến viếng mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Huy Thư

Anh Nguyễn Duy Lịch (33 tuổi) quê ở huyện Hưng Hà (Thái Bình) chia sẻ: Sau hàng chục năm tìm kiếm, năm 2018 gia đình tôi mới phát hiện được mộ của ông nội tôi - liệt sĩ Nguyễn Duy Thái ở Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào. Ông hy sinh năm 1964. Từ ngày đó đến nay, mỗi dịp 27/7, gia đình tôi lại tổ chức hành hương về đây thắp hương cho ông nội. Ảnh: Huy Thư

Thật xúc động khi được nghe những câu chuyện tình yêu thời chiến tranh, những kỷ niệm khó quên về liệt sỹ do chính người yêu, người thân, đồng đội của liệt sĩ kể lại giữa nghĩa trang trong những ngày tháng 7. Bà Nguyễn Thị Hiểu (58 tuổi) ở xã Trường Minh, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) kể: Bà là vợ của liệt sĩ Nguyễn Văn Tình quê ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Vợ chồng bà cưới nhau được 5 ngày thì chồng lên đường nhập ngũ và hy sinh tại Lào năm 1985. Sau này bà đi thêm bước nữa, nhưng mỗi dịp 27/7, bà lại về Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào cùng anh em bên nội để thắp hương cho ông. Ảnh: Huy Thư

Có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, đứng trước gần 11.000 ngôi mộ liệt sĩ, mọi người càng cảm nhận rõ hơn sự hy sinh lớn lao của các thế hệ cha anh đã ngã xuống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế cao cả. Ảnh: Huy Thư

Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào những ngày tháng Bảy. Video: Huy Thư