(Baonghean) - Báo Tết bao giờ cũng được chuẩn bị rất chu đáo, phong phú về nội dung, đẹp về hình thức. Ngoài sự cộng tác nhiệt tình đầy tài hoa của những cây bút có tên tuổi còn có cả những trang viết xuất sắc của những cây viết trẻ đang e ấp dấn thân vào sự nghiệp văn chương.
 
Mỗi người một bút pháp, cách diễn đạt, mỗi phong cách, ý tứ riêng biệt nhưng tất cả đều có chung một tình cảm, tình yêu dào dạt dành cho năm mới, cho ngày xuân đầy hứa hẹn, tràn ngập niềm vui. Trong cái giá lạnh của mùa đông, những người cầm bút luôn cảm thấy trong lòng mình đang ấm dần lên bởi niềm vui rộn ràng được góp cho năm mới an khang, cho ngày xuân hạnh phúc, cho cuộc đời thêm tươi đẹp những áng văn hay, những câu thơ bất hủ, những triết lý sống.v.v... Họ viết để góp thêm một bông hoa trong vườn hoá báo chí ngày xuân thêm rực rỡ.
 
Với mỗi gia đình, Tết là bánh, là mứt, kẹo, rượu, hoa và những trang phục mới nhất, nhưng sẽ tôn thêm giá trị khi ngày xuân trong gia đình lại có sự hiện hữu của những tờ báo Tết. Đó là món ăn tinh thần vô giá mà mọi người chúng ta đều ao ước đón nhận. Những người mê đọc báo chí thì ngay đầu tháng 12 trong lòng đã cảm thấy nao nao, luôn trông ngóng ở các quầy báo, ở toà soạn để xem và trông chờ báo tết về với thái độ trân trọng nhất. Họ dành riêng một khoản kinh phí để đặt mua báo tết, coi tờ báo tết là hương vị tết cho gia đình mình.
 
Còn báo Tết không phụ lòng ai, từ trang bìa đến các trang nội dung, đến thông tin quảng cáo…đều được trang trí thật đẹp với những bài viết hay về những thành tựu của quê hương, đất nước, về tết truyền thống, chuyện ngày xuân thật xúc động, chuyện vui, chuyện đầu năm, chuyện bếp núc, chuyện tình yêu... tất cả đều hiện diện đầy đủ trong các trang báo tết. Lứa tuổi học trò có Mực tím, Sinh viên, Hoa học trò; cán bộ công chức thì có báo Nghệ An, báo Nhân dân, báo Tuổi trẻ, Thanh niên; nhà giáo thì đã có Giáo dục thời đại, Tài hoa trẻ; các thương nhân, các bà nội trợ lại có Thương mại, Tiếp thị, còn giới văn nghệ thì lại ưu ái Văn Nghệ, Văn nghệ trẻ và rất nhiều ấn phẩm viết về tết, về mùa xuân của Dân tộc .
 
Người viết, người mua, người bán tấp nập, nhộn nhịp. Viết, mua và đọc báo tết quả là một nét đẹp văn hoá ngày Xuân.

Thái Bình