(Baonghean.vn) - Sau những ngày mưa giá rét, ngày hôm nay trời Tri Lễ đầy nắng ấm. Thiên nhiên đã cùng hòa vui với bà con dân bản trong ngày Lễ hội Bánh chưng xanh và chương trình "Xuân canh trời - Tết biên cương, hải đảo". Chùm ảnh chúng tôi ghi lại ở Tri Lễ trong ngày lễ đặc biệt này.

Sáng sớm, trời Tri Lễ ngập trong nắng vàng. Người dân Tri Lễ háo hức đến với ngày hội
Sáng sớm, trời Tri Lễ ngập trong nắng vàng. Người dân Tri Lễ háo hức đến với ngày hội 
Nhiều mẹ, nhiều chị cũng vượt đường xa để đến với lễ hội
Tâm điểm của lễ hội là chương trình múa sạp, nơi thu hút nhiều chị em gái tham gia
Điệu múa xòe của cô gái Mông thu hút mọi quan khách
Điệu cồng chiêng lay động, rộn ràng

Lễ hội gói bánh chưng được bà con bản Na Niếng hào hứng
Bên lò bánh chưng. Tối nay, 1000 chiếc bánh được nấu trong chương trình sẽ đem đến các hộ dân nghèo
Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 đem đến lễ hội những đặc sản "cây nhà lá vườn"
Những thanh niên trẻ đem những chú gà trống khỏe
Đến với trò chơi trọi gà truyền thống của đồng bào Mông Tri Lễ
Em bé theo bà xuống hội
Nằm trong chương trình là hoạt động khám và cấp thuốc, mổ mắt miễn phí của đoàn giáo sư, bác sỹ bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Không khí lễ hội còn kéo dài đến hết đêm nay với chương trình "Xuân biên cương, Nâng bước chân em tới trường"

 Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN