Tay siêng của những người già ở bản ảnh 1
Ngày ngày lên nương rẫy mưu sinh. Ảnh: Đào Thọ
Với sản phẩm trồng trọt là những quả dưa, ngọn rau hái về từ trên nương, nhiều bà mẹ người Mông ở xã Mường Lống (Kỳ Sơn) vẫn đội mưa tới chợ. Ảnh: Đào Thọ
Cụ già người Khơ mú miệt mài dắm lúa rẫy. Ảnh: Đào Thọ
Những công việc như bổ củi cần đến sức lực của thanh niên nhưng các cụ vẫn tự tay làm lấy để con cháu yên tâm làm ăn. Ảnh: Đào Thọ
Như chia sẻ của bà Kha Thị Phương (78 tuổi) thì "ngồi một chỗ thấy khó chịu lắm, nên lấy củi ra chẻ để con đi làm về có củi để nhóm cơm". Ảnh Đình Tuân
Chăn dắt đàn bò từ rừng trở về nhà. Ảnh: Đào Thọ
Cụ già người Thái ở vùng lũ quét Yên Tĩnh (Tương Dương) hàng ngày cõng cháu qua suối đến trường. Ảnh: Đào Thọ
Cụ Vang Kiêm Huệ, ở bản Can, xã Tam Thái (Tương Dương) đang cần mẫn đan vĩnh xúc cá. Ảnh: Đình Tuân
Vừa lên rừng hái rau, cắt cỏ, vừa trông cháu. Ảnh: Đào Thọ