(Baonghean) Hình ảnh vị Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung – bak cúi gập người công khai xin lỗi người dân cả nước vì  anh trai và các phụ tá thân cận của ông dính đến tham nhũng với lời phát biểu trên truyền hình quốc gia vào ngày 24/7/2012:  “Tôi cúi đầu xin lỗi vì đã gây lo lắng cho nhân dân vì các vụ việc này” được các hãng tin nước ngoài loan truyền ngay sau đó ít phút.

Gần như cùng lúc, các báo điện tử nước ta và ngày hôm sau là báo in “giật” những cái tít đầy ấn tượng: “Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi toàn thể người dân”, “Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi vì người thân tham nhũng”, “Tổng thống Hàn Quốc công khai xin lỗi dân chúng vì vụ bê bối nhận hối lộ của anh trai”....

Hồi đầu tháng 7 này,  ông Lee Sang – Diu là cựu nghị sĩ Quốc hội 6 nhiệm kỳ liên tiếp (người có ảnh hưởng rất lớn trong chiến thắng của em trai trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc vào hồi năm 2007) và là người có nhiều quyền lực bị cảnh sát nước này bắt giam, ông bị cáo buộc nhận 600 triệu won (225.000 USD) của hai ngân hàng để đổi lấy việc giúp họ tránh bị kiểm toán. Cùng bị bắt liên quan đến vụ này còn có một số phụ tá thân cận của Tổng thống Lee Myung – bak  .

Thật ra, ở một số nước trên thế giới, chuyện các quan chức cấp cao, kể cả tổng thống đứng ra nhận lỗi trước quốc dân vì những sai lầm, vi phạm của bản thân, của chính phủ không phải là chuyện lạ. Hồi tháng 4 năm  nay, Tổng thống Hung-ga-ri Schmitt cũng làm đơn từ chức sau khi bị tước bằng tiến sĩ vì “đạo văn”... Còn hồi năm 2008, dân chúng Hàn Quốc đã sửng sốt khi cựu tổng thống của họ,  ông RohMoo – hyun đã nhảy núi tự sát. Trong thư tuyệt mệnh, vị cựu tổng thống mới mãn nhiệm cho biết cuộc sống của ông “rất khó khăn” và xin lỗi vì đã “làm nhiều người bị ảnh hưởng”. Được biết, trước đó ít tháng, ông Roh bị cơ quan thẩm quyền truy vấn vì nghi nhận hối lộ hàng triệu đô la từ một doanh nhân giàu có. Phát biểu trước công chúng, ông nói: “Tôi cảm thấy xấu hổ trước dân chúng. Tôi xin lỗi đã làm các vị thất vọng”.  Cứ tưởng sau những lời tâm huyết với dân như thế là xong, ai ngờ ông xấu hổ đến mức phải tự tử.

Trong khi ở nước ngoài, nhiều vị quan chức thẳng thắn nhận sai lầm của mình, thậm chí cả sai lầm của người nhà (như Tổng thống Hàn Quốc mới rồi chẳng hạn) và đưa ra lời “xin lỗi” hay đơn từ chức; thậm chí đến cả tự sát chỉ vì “xấu hổ” thì ở xứ ta, xem ra chuyện ấy còn hết sức xa lạ.

Lê Thạch Vĩnh