(Baonghean) - Đến bản người Thái ở Đồng Sằng, xã Nghĩa Bình - một bản nằm trong diện đặc biệt khó khăn của huyện Nghĩa Đàn, ai cũng kính phục bà Lô Thị Hợi một mình tảo tần nuôi 9 người con thành đạt.

Ngày đó, gia đình bà Hợi đang yên ấm hạnh phúc, các con đang lần lượt theo học đại học, con trai đầu là anh Lương Bá Viện học Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, con thứ, anh Lương Hồng Vinh học khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội và anh Lương Đại Lợi đang theo học Trường Đại học Vinh thì chồng bà bạo bệnh nằm liệt giường.  Đang lúc gia đình quẫn khó, anh Lương Hồng Vinh gây tai nạn xe máy. Bà Hợi ngược xuôi chạy vạy, gom góp được 30 triệu đồng ra Hà Nội bồi thường cho người bị nạn. Quá khó khăn, cô em út Lương Thị Kim Hương đã tốt nghiệp cấp 3 đành gác ước mơ vào giảng đường đại học ở nhà chăm người cha đau yếu. Sau một thời gian ốm nặng, năm 2008 người cha qua đời. Ngày đưa tiễn chồng, bà Hợi đau buồn khôn xiết.
Bà Hợi gắng gượng, vượt lên nỗi đau mất chồng lo toan cho các con được ăn học, có nghề nghiệp. Sau ngày chồng mất, bà Hợi họp gia đình, bà nói với các con: “Gia đình ta làm nông nghiệp, muốn thoát nghèo thì chỉ mong sao các con có được cái chữ, cái nghề. Mẹ mong các con học hành đến nơi đến chốn để cuộc sống gia đình bớt khổ”. Những tháng ngày đó, bà đã một mình chèo chống nuôi con. Bà làm quần quật từ sáng cho đến lúc tối mịt, ngoài chăm sóc nương mía của gia đình, bà nhận tước lá mía thuê, cuốc cỏ… miễn sao có tiền đong gạo, có tiền gửi nuôi con ăn học ở các thành phố lớn.
Nói về mẹ, anh Lương Bá Viện, con trai cả, hiện đang là Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Nghĩa Đàn chia sẻ: “Tuy lớn lên trong khó khăn chật vật, thiếu vắng tình cảm của cha, nhưng chúng tôi vẫn vững tâm và thấy hạnh phúc vì luôn có mẹ bên cạnh. Mẹ đã làm nên kỳ tích khi một mình cáng đáng nuôi đến 9 đứa con nên người. Chúng tôi nhận ở mẹ một tình thương bao la. Thấy mẹ vất vả, gia đình khó khăn, đôi lúc mấy anh em cũng định buông xuôi nghỉ học đi tìm việc làm giúp mẹ. Nhưng thấy được sự quyết tâm và tình thương yêu, hy vọng của mẹ dành hết cho các con, mấy anh em lại đoàn kết, bảo ban, động viên nhau gắng học để không phụ lòng mẹ”. Hiện nay, 9 người con của bà Hợi (4 người tốt nghiệp trung cấp, 5 người tốt nghiệp đại học) đều có việc làm ổn định và gia đình yên ấm. 
Bà Lô Thị Hợi sum vầy cùng con cháu trong ngày Tết. (Ảnh gia đình cung cấp)
Nhìn lại quãng đường vất vả đã qua, giờ thảnh thơi vui vầy bên con cháu, bà Hợi tự hào cho biết: “Các con tôi giờ đã trưởng thành và xây dựng gia đình, có công việc ổn định. Một mình nuôi con, vất vả hơn bội phần. Không chỉ lo cho con ăn học, mà cái quan trọng là nuôi dạy chúng nên người. Cũng may, các con đều ngoan ngoãn…”.
Ông Hà Văn Ước, trưởng bản, kiêm Bí thư Chi bộ bản Đồng Sằng cho biết: “Tấm gương hy sinh vì con và ý chí học tập của các con của gia đình bà Lô Thị Hợi khiến người dân trong xã đều kính phục và noi gương. Nhờ đó, từ năm 2004 đến nay, xóm Đồng Sằng đã có 34 cháu đậu ĐH – CĐ, nhiều gia đình nghèo khó nhưng vẫn quyết tâm nuôi con ăn học đến cùng”. 
Phạm Ngân